mình ở nhà chăm con, cũng có làm thêm cv cũ ở vp nhưng ko chiếm nhiều tg, giờ tg vẫn còn nhiều mà chưa nghĩ đc ra cái gì làm thêm phụ cho chồng nuôi con. nghĩ mà buồn quá, duyên bán hàng thì chả thấy đâu, muốn bán online cái gì mà cứ mở ra là phá sản, huhu. chả nhẽ lại ra vỉa hè bán đồ luôn, khỏi on lai với chả on không lai. nản quá các mẹ ạ. có mẹ có gì làm cho tớ làm với
Lúc trước mình cũng giống mẹ nó, mình tập bán hàng onl tới bây giờ gần 1 năm, bây giờ dần dần mình đã có khách ổn, thu nhập an ủi rồi mn ạ. Mình bán thịt bò Mỹ Online, chắc mn chưa tìm dc mặt hàng phù hợp.
Mình cũng muốn ở nhà bán hàng on để con trông con mà chưa biết bán gì mn ạ. mn ko bán trên diễn đàn à vì ko thấy link dưới chữ ký.
Mình có bán. Mà mới đăng hà. Mới vô web lamchame luôn. Chưa tìm hiểu nhiều về trang này nữa. Mình bán trên zalo với facebook.giờ mình thấy bán mỹ phẩm với quần áo đắt quá trời, mn thử sức xem sao. Mà bán ol lúc đầu hiu lắm, nản là bỏ cuộc.
Mình cũng ở nhà chăm con, bán hàng online cơ mà cũng không ổn lắm, chưa đủ tiền thuê nhà một tháng...