Qua tháng thứ 4 là em cũng thấy ổn rồi..Dạo này ăn nhiều, ngủ nhiều quá. Như 3 tháng đầu thì crm giác thật khủng khiếp
Đầu giường luôn đặt những món ăn vặt tiện lợi như bánh quy, bánh mỳ… Sau khi bà bầu ngủ dậy có thể ăn mấy miếng bánh quy, sau đó nghỉ ngơi 20-30 phút mới rời khỏi giường. Nếu ban đêm tỉnh dậy cảm thấy buồn nôn cũng có thể ăn chút bánh quy.
Nếu không tin tưởng phòng khám đó bạn nên đến một địa chỉ khác uy tín hơn để khám lại, hoặc không bạn cứ vào thẳng bệnh viện để làm test là kết quả chính xác nhất.
mang bầu ốm nghén dẫn đến giảm cân là chuyện bình thường mà bạn, chị bạn mình còn giảm gần 5 cân, mà đến lúc qua giai đoạn nghén, bắt đầu ăn được lại lên cân luôn mà. Đừng lo lắng nhé!
Thời gian này em ổn rồi các mẹ ạ..thời kì 3 tháng đầu em bị sút mất 3kg, qua tháng thứ tư là em bắt đầu hồi phục và tăng cân trở lại..Em thấy rất vui và bé nhà em cũng khỏe.
Chúc mừng mẹ nhé, mẹ đừng quên ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, tâm lý thoải mái... để bé yêu được phát triển tốt hơn nhé.
có được đứa con vất vả cực lắm các mẹ ạ. em cũng đang tập 2 và cũng gian nan trong việc ăn uống lắm.cứ ăn gì là nôn cho bằng sạch, vì tập 1 cũng thế cơ mà trộm vía bé vẫn yêu lắm, nên tập 2 thấy ngén như thế này cũng đơx lo lắng hơn tập 1 , chứ hoang mang lắm ,các mẹ cố lên hết 3 tháng là sẽ lại bình thường thôi