Em vừa lên kế hoạch với 3 con heo đất, thực tế thì 3 con heo là 3 cái quỹ của e: lần lượt mang tên ( học tập, du lịch, thử thách). + học tập: e dự định nuôi heo với mục tiêu có một nguồn tài chính cho Bill nhà e đi học năng khiếu và ngoại ngữ lúc 4-6 tuổi, tạm thời là như vậy và quỹ thì cũng khoảng 20tr thôi + du lịch: sau này khi con lớn một chút, e mong muốn có những chuyến trải nghiệm, khám phá một số địa điểm, danh lam thắng cảnh, khu du lịch trong nước cùng gia đình, nên cần nuôi heo ngay từ bây giờ. + thử thách: tạm thời là e đặt ra thử thách chính mình với tổng số 30 tuần, mỗi tuần e cho heo ăn theo cấp số cộng với d=20, bắt đầu từ tuần 1 30k, tuần 2 50k, tuần 3 70k và cứ thế đến tuần thứ 30. Sau thử thách lần 1 này hi vọng e có động lực làm những lần 2, lần 3, lần 4 nữa. Chia sẻ với các mẹ kế hoạch tài chính của e với 3 con heo đất như vậy đã. Hi
heo thì cứ tích tiểu thành đại thôi bạn ơi, mỗi tháng mình dành ra 100-200k cho quỹ du lịch, thi thoảng bớt xén trong ví của xã vài chục lẻ, thử thách thì đã theo tuần rồi, còn quỹ học tập của con thì những khoản thưởng, mọi người cho bé e sẽ để vào đó, không tiêu đến đặc biệt dịp lễ tết, sinh nhật con... Heo mình nuôi lâu dài mà. Còn tiền tiết kiệm của gia đình mình có kế hoạch hàng năm khác rồi ý! có nhiều dự định quá không đây? Hì
Mẹ nó cũng cẩn thận nhỉ lại còn phân loại ra các lại heo tiết kiệm nữa. Mình chắc chịu thôi, 1 heo còn chẳng có
Heo nhà em thì chả ăn theo bữa gì cả, lấy lương về hứng nên thì cho ăn no mỏi tay, lâu lâu mà quên chắc mốc cả heo ý
Tháng này e lại lười cho lợn ăn rùi, vì có tiền trong tkhoan cái gửi béng tiết kiệm luôn tháng còn có lãi chứ cho lợn ăn chả có lãi, bao giờ có tiền phát sinh của vợ hoặc chồng thì e mí cho lợn ăn thui
3 con heo của e với 3 mục tiêu định hướng khác nhau và đều là lâu dài, tiểu thành đại thôi còn con heo chính nhà e là khoản tiết kiệm hàng tháng thì lại để người ta giữ lấy ít lãi chứ e chẳng để trong nhà
đó, cái chính của heo nhà mình cũng là góp in ít để có khoản to to ý, coi như không có ý. Nhưng mà trong khoảng thời gian đủ dài thì chắc cũng gọi là có khoản thực hiện mục tiêu...
Mình chưa thấy ai làm tận 3 con heo đất để tiết kiệm cả nhưng sẽ ủng hộ mẹ nó để sau này có khoản chi tiêu vào các dự định đã được định sẵn.
hí hí, vì heo giống rẻ quá nên e nuôi hẳn 3 con cho 3 mục tiêu, chứ sau có 1 con lại tiếc dành hết cho một khoản thì lấy đâu ra nguồn được đi du lịch nữa ạh
Tùy mục đích của từng người mẹ nó, với mình thì mục tiêu là có khoản dự phòng học tập và du lịch cùng con, cái đó cũng nho nhỏ thôi nhưng cần có kế hoạch để sau đỡ bỡ ngỡ và thiếu thốn. Còn cái khoản tiết kiệm lớn hơn mình cũng trích từ cái khoản thử thách và tài khoản NH hàng tháng ấy.
đợt mới mua thì lợn đc ăn no, dạo này nó lại bị đói rùi, hihi, tư ngày e bít cái tiết kiệm online cái là lợn bị đói ngay đc, cái tính le te, có tiền là tiêu hoang phí nên đi gửi luôn, đỡ phải thấy tiền k chịu đc
1 con thôi vì nuôi heo chủ yếu vui chứ đâu có lãi... http://nangmuidepkorea.com/tin-tuc/nang-mui-viet-han