gian khổ nhưng rất vui mẹ ạ, những cú đạp cú huých của em, nhìu lúc con đạp mạnh đau hết cả sườn nhưng thấy hạnh phúc quá trời
Mình đang ở chặng cuối thai kỳ rồi, mẹ và con đều trong tình trạng khỏe mạnh, ước mong cuối tháng chào đón chàng trai của mẹ ra đời, mẹ tròn con vuông.
3 tháng cuối là mệt nhất luôn ạ, bụng nặng nề đi lại khó khăn, chân phù nề ... làm gì cũng khó, nhưng cũng là lúc sắp đón thành quả 9 tháng 10 ngày rồi, cố lên cm
3 tháng giữa là thoải mái nhất, mẹ nào đang trong gđ này thì xả hơi đi vì 3 tháng đầu hay nghén, 3 tháng cuối thì nặng nề và nhìu vc chuẩn bị nữa
mang thai thì tháng nào cũng quan trọng , mỗi tháng đều có những lưu ý riêng cả. Các mẹ mang bầu lần đầu thì nen chuẩn bị thật nhiều kiến thức trước khi chào đón con