Tỉ lệ thành công bao nhiêu thì phải hỏi bác sĩ thôi mom ơi, chứ mấy mom trên này có ai có kinh nghiệm đâu, tùy từng trường hợp nữa.
Lộ trình UIU như sau: Bước 1: Khám tổng quát sức khỏe của cả hai vợ chồng Bước 2: Kích thích buồng trứng – Thời gian thực hiện là ngày thứ 2 của chu kì kinh ở chị em – Tiêm thuốc kích trứng – Theo dõi quá trình phát triển của nang noãn Bước 3: Lấy và chọn lọc tinh trùng – Lấy tinh trùng từ người chồng, hoặc người hiến tinh – Chọn lọc tinh trùng trong môi trường vô trùng Bước 4: Bơm tinh trùng Dùng thiết bị y tế chuyên dụng đưa trực tiếp tinh trùng vào vị trí gần trứng nhất. Bước 5: Theo dõi, kiểm tra kết quả của quá trình sau 14 ngày
Để thành công thì không dễ tí nào nhỉ, cần phải có sự kết hợp của hai vợ chồng lẫn tay nghề cao của bác sĩ. Bác sĩ Ivan bên Âu Việt đã thành công với rất nhiều ca.
Em thấy mất khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, nếu thành công ở lần đầu tiên thì quả là quá may mắn chị nhỉ?
Bạn em thì hay làm IVF , IUI nghe mà loạn cả lên, k biết phân biệt hai phương pháp này khác nhau thế nào?
Hiểu nôm na IUI là kích trứng, rồi chọn tinh trùng khỏe đưa vào gặp trứng thụ tinh. Còn IVF là thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó chuyển phôi vào tử cung
Có thể biết thành công hay không sau 14 ngày thực hiện bước chuyển phôi. Đây là phương pháp có tỷ lệ thành công cao, nhưng đòi hỏi bác sỹ thực hiện trình độ chuyên môn giỏi và có nhiều năm kinh nghiệm. Tại Âu Việt, phương pháp IVF được thực hiện với tỷ lệ thành công tương đối cao nhờ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước như Bác sỹ Ivan Reich, các bác sỹ sản khoa hàng đầu Việt Nam tại bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai: BS CKII Nguyễn Phương Hồng…
Hà Nội mẹ nó thử tới Âu Việt xem sao. Mình thấy bệnh viện này lớn và giúp được nhiều gia đình có tin vui rồi đấy. Có bé ở trường mình trước mới làm thụ tinh ống nghiệm ở đó và hiện đang có bầu rồi. Chúc mẹ nó sớm có tin vui nhé.
Mẹ nó chia sẻ thông tin đầy đủ quá, mong là nhiều mẹ hiếm muộn sẽ thu thập đc nhiều thông tin tốt như vậy. Và cũng thấy mừng cho bạn của mn , không có hạnh phúc nào lớn hơn nữa bạn nhỉ . Thật sự mình cũng thấy vui lây .
Cũng gian nan vất vả nhỉ. Đợt tới vc mình đi khám , ko khả quan chắc cũng phải nghiên cứu cái này . nhà mình lại ở ngoại thành nên khó khăn cho việc đi lại quá
Bên cạnh nhà mình cũng có 1 chị hiếm muộn đã làm đủ cách rồi mà vẫn ko đc. Lần nào cũng cứ đc 3-4 tháng là ko thấy tim thai nữa. Chi phí cộng lại mất hơn tỉ rồi. Hôm kia mới nói chuyện với chị về bs Ivan ở pk Âu Việt , chị í cứ tiếc mãi vì ko biết sớm
Thế bây giờ chị đi cũng đc mà, sao phải buồn ạ? Mất 1 cái nhà rồi , giờ mất thêm 1/10 nữa biết đâu lại thành công .
Buồn vì giờ 2 vc li hôn rồi em ạ. Mỗi người một nơi, tự nhiên thấy cuộc sống thật bấp bênh. Sinh ra phận phụ nữ, ko con cũng khổ mà có con cũng khổ. Nếu biết sớm chắc giờ này 2vc đang hạnh phúc bên những đứa con của mình rồi.
Thế thì buồn quá . Chia sẻ với chị ấy , đời người phụ nữ nó khổ vậy đấy chị ạ. Mỗi người có 1 nổi khổ riêng, chả người nào giống người nào. Mong sau này chị ấy sẽ đc hạnh phúc hơn, bù đắp lại những nổi buồn đã qua.
Mình là người ngoài mà còn thấy buồn đến đau lòng huống hồ là người trong cuộc. Bao nhiêu công sức , tiền bạc của mình bỏ ra. Cuối cùng cũng chỉ có 1 mình mình gánh chịu và gặm nhấm nỗi đau mỗi khi nhớ đến.
Thương chị í quá chị nhỉ. Cuối cùng thì mình vẫn là người chịu khổ nhất. Con không, chồng không, còn lại mình với những lần tiễn con đi . Cũng hy vọng chị ấy sẽ gặp đc người tốt .
Nếu biết và đến khám bs Ivan sớm chắc giờ này đang chơi đùa cùng con rồi. Rất chia buồn với chị ấy. Còn nước vẫn còn tát, biết đâu lần sau sẽ lại thành công thì sao. Cứ hy vọng và lạc quan thì rồi tin vui sẽ đến mà.