Kết nhất câu này, đồng quan điểm với mình Khi đang yêu nhau, nếu giận, không nên nói chia tay. Khi đã lập gia đình, giận nhau đừng bao giờ nói ly dị
đã là vợ chồng thì tránh sao khỏi nhiều lúc tiếng to tiếng nhỏ chứ. nhưng mà giữ hạnh phúc mới khó chứ chia tay thì dễ à. hãy nghĩ cho con cái mình thiếu tình cảm bố hoặc mẹ bé cũng phần nào sẽ mặc cảm về bản thân. sống cho mình và sống cho cả con mình nữa. nếu mà quá thì mới nên giải thoát mình khỏi đâu khổ
Cuộc sống vợ chồng trước sau gì mà ko có vấn đề, cãi cọ, nhưng mình nên giải quyết vấn đề chứ không nên từ bỏ
giận nhau mà dạo ly hôn chỉ có những người trẻ con thôi, ly hôn thì chảng ai có lợi cả, và còn rất thảm hại hơn, dù gì cũng có 1 đời vợ và 1 đời chồng còn khi yêu 10 người và chai tay thì chảng có vấn đề gì cả. Thế nên mỗi người nhịn nhau một chút để gia đình được hạnh phúc
Theo mình thấy thời buổi bây giờ lớp trẻ cứ tý là đòi ly hôn, sao trước lúc lấy nhau họ ko nghĩ thế sẽ làm khổ đến con cái nhỉ?? Thật là đáng buồn!
" Hạnh phúc là do hai người cùng nhau xây dựng. Hãy sống làm sao cho vợ/chồng cảm thấy may mắn khi họ cưới được mình" Em rất thích câu này của chị nhé
Đúng là cuộc sống vợ chông không tránh khỏi lúc này lúc kia. Gian mat khôn cac mẹ a. Binh tĩnh cac mẹ nhé
Tranh cãi, giận dỗi là chuyện khó tránh khỏi của những đôi yêu nhau và cả những cặp vợ chồng. Tất cả những gì bạn cần là bình tĩnh suy nghĩ và đôi khi cần những lời khuyên để thay đổi tình hình. Tuy vậy, không phải lời khuyên nào cũng nên nghe theo.
nói chung cái gì bỏ qua nhường nhin nhau được thì bỏ qua còn nó đã đến mức ko thể chịu đựng được thì nên xem xét lại ạ