Tớ cũng sợ nhất là phải có thân quen này nọ, bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào, có sự phân biệt hay đối xử này nọ thì tớ chẳng bao giờ đến khám lần 2.
Tớ thấy tác phong của đội ngũ y bác sĩ bên Âu Việt nhanh gọn lắm nên rất nhiều mẹ đến đây thăm khám nè.
Em sợ nhất là kiểu" nhất thân nhì quen" hoặc " con ông cháu cha". Em chỉ mong mọi người được bình đẳng thôi- đi khám bệnh cũng thế.
hihi , c kể rất nhiều loại, nhưng may mắn là lâu r e cũng k ăn mấy loại c kể kia, còn nước thì e uống hơi ít
Bạn của em đi khám bên này và cũng phản hồi là đội ngũ y bác sĩ bên phòng khám nhiệt tình và tận tâm lắm.
Ráng tập uống đi bạn ơi, lúc trước mình ít uống nước và ngồi nhìu nên bị sỏi thận, may mà phát hiện và chữa kịp thời.