Chào mọi người! E đang cần mọi người tư vấn giúp em chuyện công việc. Hiện tại em đang làm vị trí "Chăm sóc học viên" tại 1 công ty được 5 tháng. Và em đang phân vân có nên gắn bó thêm ở công ty nữa hay không. Xin các mẹ cho em lời khuyên. Lý do muốn tiếp tục công việc: 1. Năm nay em 24 tuổi và đã làm việc tại 3 công ty rồi. 2 công ty trước e làm công việc không quá 6 tháng, công ty hiện tại thì em đã làm được 5 tháng. Em rất hi vọng có thể làm ở cty này hơn 1 năm nhưng khi làm việc, e đã vỡ mộng. E rất sợ khi đi tìm 1 công việc khác, nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào CV của e, đánh giá em là người không chịu được áp lực công việc, dễ chản nản, không có sức chịu đựng. Chính vì vậy, e rất muốn cố gắng tiếp tục công việc, em k muốn đầu hàng công việc sớm như thế http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif. 2. E đã lập gia đình được 5 tháng và rất mong có em bé. Em sợ xin vào công ty khác được mấy tháng mà có bầu thì sẽ bị đuổi viêc http://img.*********/forum/images/smilies/Crying.gif 3. Em muốn chứng tỏ năng lực. Hiện tại sếp đang đánh giá em là người tư duy kém, đang dọa sẽ giảm lương của em (Sếp nói sau lưng em mng ak). Điều này khiến em rất bực bởi nếu e làm việc k tốt, sếp có thể trao đổi thẳng thắn với em để e khắc phục nhưng sếp k nói với e mà chỉ nói sau lưng. Em muốn làm ở cty để chứng tỏ khả năng bản thân của mình http://img.*********/forum/images/smilies/Not%20Talking.gif. 4. E thích công việc chăm sóc khác hàng và e thấy e có năng lực trong lĩnh vực đó (Khả năng giao tiếp của e khá ok) nên e muốn làm ở đây có kinh nghiệm rồi đi xin công việc chăm sóc khách hàng. http://img.*********/forum/images/smilies/Smiling.gif Lý do muốn nghỉ việc: 1. Công việc hiện tại. E xin vào công ty với công việc là " Nhân viên chăm sóc học viên" nhưng thực tế em phải làm cả công việc hành chính như hút bụi, rửa bát (Bên em luôn chuẩn bị đồ ăn cho học viên mỗi buổi học), đi mua đồ ăn, làm đồ ăn, nhặt rác cho lớp học......Chính vì thế k ai làm được vị trí này quá 8 tháng ak. Nhiều khi rửa đống bát 1 mình mà em tủi thân (Ngày trước công ty nhiều người thì có người làm cùng e, h mng nghỉ nhiều r thì em làm 1 mình) http://img.*********/forum/images/smilies/Crying.gif Công việc đòi hỏi em phải về muộn. Cty bắt em làm đồ ăn từ 5h trong khi 1 mình e làm thì phải mất 1h30 mới làm xong. Về vấn đề này e đã phản ánh với sếp và sếp đồng ý cho e làm đến 5h30 là được về còn lại để cho 1 chị (Em xin gọi chị đó là A) làm hết. Nhưng vì là công việc em phải làm mà e để chị A làm e thấy ngại và áy náy nên e toàn cố làm và về lúc 6h. Chồng e nhiều lần nói vì e về muộn thì k kịp nấu cơm cho ck e đi làm (Xin nói qua là chồng e là kỹ sư xây dựng, chiều 5h30 về đến 8h là phải đi làm ak nên e phải về đúng h nấu cơm). Em làm công việc này, tất cả anh chị đã nghỉ việc đều khuyên e nghỉ việc mng ak. Có 1 bạn chơi thân với e cũng sắp nghỉ việc r. http://img.*********/forum/images/smilies/Crying.gif . Bạn ý cũng khuyên e nên nghỉ vì làm công việc này sẽ khiến e ỳ người ra. Đấy là lý do k ai làm quá 8 tháng. Nhiều khi e thấy chán lắm, nghĩ lại cứ cố cứ cố. Nó bảo e là e nên nghỉ việc cách đây mấy tháng r. 2. Sếp Em biết chắc chắn e sẽ bị đuổi việc trong 1 tương lai không xa. Bởi, em là người duy nhất trong công ty được đóng bảo hiểm 100% sau khi làm việc được 2 tháng (Lý do vì sao thì em k rõ nhưng khi phỏng vấn sếp đã nói là đóng 100% bảo hiểm cho em). Đồng nghiệp của e làm hơn 1 năm mới được đóng (Phải bỏ 30% lương để đóng bảo hiểm) hoặc k được đóng. Theo e sớm muộn sếp sẽ đuổi e để giảm chi phí nhân công cho công ty. Đồng thời, khả năng khi e có bầu sẽ bị đuổi vì sẽ k đáp ứng được công việc hành chính. Sếp sẽ k đuổi thẳng mà sẽ làm e chán r tự xin nghỉ. Hiện tại công ty có thêm 1 bạn hành chính đang làm hành chính cùng e thì công việc hành chính e đã được san sẻ phần nào (Bạn này đang trong thời gian thử việc). Nhưng e nghĩ sếp tuyển b ý để thay thế e vì theo e đk biết mức lương của b ý thấp hơn e và k đk đóng bảo hiểm. 3. Môi trường làm việc Khi em bắt đầu làm việc thì công ty có hơn 20 người, sau 1 tháng có 5 người nghỉ và hiện tại công ty có 10 người (Mới tuyển 4 bạn mới). Điều này chứng tỏ là công ty có mảng tối rất lớn. Và theo e đk biết lý do là do SẾP. Bản thân e k quan tâm lắm vì sếp k trực tiếp quản lý e (Công việc của e do chị quản lý phụ trách - E gọi là chị B). Ở công ty e có chị A (Em đã nhắc từ phía trên đấy ak) là người rất hay nịnh nọt sếp, chị quản lý và rất hay sai vặt mng nên ai cũng ghét. E làm ở cty rất nhiều lần chị ý nói đểu nên e cảm thấy khó chịu. E lại k biết nói lại nên toàn bị bắt nạt. Hôm trước vừa xảy ra 1 vụ của e mà Sếp mắng chị quản lý (Chị B) và e biết từ nay e sẽ k sống nổi và sẽ bị hành. K sai so với dự đoán, ngày hôm sau e đã bị soi mói công việc ngay. Chắc chắn nếu tiếp tục làm việc thì e sẽ rất khó khăn. Trên đây là những lý do em phân vân. Xin các chị tư vấn giúp em có nên tiếp tục làm việc tại cty k? Nếu bây h e xin công việc khác mà e chưa làm cty nào quá 6 tháng thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá em như thế nào? Nếu em xin đk công việc mới mà làm được mấy tháng đã có bầu thì sẽ bị đuổi việc k? Em cảm ơn!
Câu chuyện bạn đang kể nói lên một điều bạn không thích công việc này/ người khác không thích hoặc gây áp lực cho bạn/ một vài công việc kèm theo không đúng với năng lực của bạn. Tóm lại là khỏi người khác tư vấn, bạn đang nói là bạn muốn bỏ chỗ này. Tôi không hiểu bạn nói như vậy rồi lại còn hỏi mọi người về lời khuyên? Câu chuyện của tôi là, không thích thì nghỉ. Cảm hứng của bạn không đủ để có động lực để chiến đấu, chiến đấu để đạt được mục tiêu: 1 Tiền, 2 Vị trí, 3 Mối quan hệ. Tóm lại là: NEXT!
Đúng r ak. Điều e phân vân là khi e đi xin việc chỗ khác, mà công ty nào e cũng làm đk 6 tháng thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá e ntn? và nếu e vào cty khác mà làm 1 thời gian ngắn có bầu sẽ bị đuổi việc k ak?
Nếu xác định trước sau cũng nghĩ thì nên nghĩ trước đi bạn à. Dành thời gian tìm kiếm một công việc khác. Chứ mình thấy bạn làm ở đây thì về lâu dài là không ổn cho lắm.
Mình chỉ có thể khuyên bạn thế này thôi. 1. Luôn trau dồi học hỏi, thấy mình thiếu cái gì đối với công việc yêu thích thì bù vào 2. Phải tự tin vào bản thân và năng lực thì mọi người mới không coi thường mình được 3. Cuộc sống này của bạn, bạn phải là người quyết định, cái gì tốt cho mình, cái gì không. Bạn nên tham khảo, chia sẻ với gia đình để có thêm hỗ trợ.
E đã hỏi ý kiến ông xã e r. A ý bảo nên nghỉ vì trước sau gì thì cũng nghỉ việc. Bố mẹ ck e thấy e hay về muộn thì đã bảo e nghỉ từ lâu r. Bản thân e biết điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì. E thấy k hài lòng khi sếp lại chê e sau lưng như thế.
Đa số người chủ doanh nghiệp không thích nhân viên mình có bầu, nhưng số ít trong số họ sẽ là những người đuổi việc nhân viên, và họ không xứng để mình làm nhân viên của họ em nhé.
Theo như bạn nói thì bạn đã muốn nghỉ rồi. Làm như vậy sẽ thêm bực mình. Thôi thì nghỉ sớm cho đỡ phải mang bực bội theo về nhà
Tính tôi không thích quá dài dòng khi không cần thiết mà bạn, mà trong khi bạn chủ thớt kia hỏi hơi bực chút xíu nhưng vẫn phải khuyên là next. Mà thẳng nhiều khi hay bị xã hội loài người ghét, mà trong đó có sếp, có đồng nghiệp, người mình cho lời khuyên, có đủ các kiểu. Ha ha.
theo câu chuyện của bạn thì bạn dường như không muốn tiếp tục công việc này, khi mà không còn thấy thoải mái thì làm việc sẽ không thể có hiệu quả đc.
Chào bạn ! Mình đọc bài viết thấy rất thương bạn. Làm việc phải thoải mái và cạnh tranh công bằng mới tiến xa , bền vững được.Bạn hãy tìm hiểu về cty bảo hiểm nhân thọ Manulife.Tìm hiểu về nghề bán bảo hiểm, bạn có cảm tình với nghề này thì liên hệ 0966569091. Mình sẽ hộ trợ bạn tận tình nhất có thể mà k cần một khoản phí nào!