Chào các mẹ, Mình là thành viên mới, mình đk vào đàn ngay sau khi bị một nhóm lừa sáng nay ở chợ khu Trung Hoà - Nhân Chính. Mình mong các mẹ giúp đỡ để tìm đối tượng lừa đảo. Chúng gồm một nhóm 3-4 người, trong đó có 2 người (1trung tuổi-xưng là mẹ của một đứa con gái tầm 30 tuổi, da dẻ hồng hào) nói giọng đồng bào, lơ lớ. Chúng bán củ bạch tiêu (100k/củ), và tầm gửi nghiến (500-600k/kg). Chúng tung hứng cho nhau bán hai loại củ trên về ngâm đường để đẹp da, trị nám. Mẹ nào gặp đối tượng mời chào thuốc trị nám, gan, ....người dân tộc thì báo cho mình biết với nhé, ko thể để chúng lừa đảo thêm nữa. Lần tới có lẽ chúng sẽ ko bán củ thuốc trị nám mà bán các thứ khác, mọi người báo cho mình,mình sẽ đến tận nơi xác minh. Cảm ơn các mẹ. Sđt của mình: 0934 247 868
ôi đúng rồi, hqua đi chợ, mình cũng suýt bị dính chưởng. Nhưng đây là 1 bà dân tộc và 1 cậu con trai ở khu tập thể Thành Công. Mình cũng suýt mua nhưng cứ lăn tăn thấy nhiều tiền quá nên đến phút chót thì thôi. Phù... Hôm nay lên mạng nghiên cứu thì thấy ko có thông tin gì về cây bạch tiêu cả. Giờ thật giả lẫn lộn, chẳng hiểu thế nào mà lần!
sợ quá, người lương thiện thì ít kẻ gian thì nhiều, ra ngoài đường là phải cảnh giác ( sống mà cứ nơm nớp lo sợ
Chắc mọi người bị đánh trúng vào tâm lý nên mới dễ tin như thế. Em có lần bị kẻ xấu giả sư vào bán hương rồi tìm cách đánh mê cuỗm tiền ngay tại nhà í
Đúng đấy bạn! Tỏi giúp thần kinh tỉnh táo. Trước mình không chịu được mùi tỏi nhưng từ đó tới giờ mình luôn tập ăn tỏi và đi đâu cũng phải dắt theo củ tỏi bên người.
Ăn tỏi tốt lắm bạn! Tỏi còn giúp tăng cường sức đề kháng, tiêu diệt nấm men độc hại trong cơ thể nữa đấy. Mình đang tập nhưng vẫn chỉ dừng ở mức độ nuốt theo từng miếng nhỏ, chưa nhai nuốt bình thường được
hi, tớ đang làm thử một mẻ tỏi đen cho ck bằng nồi cơm điện đó. Mà cái nồi nó gần hư rồi nên cứ phập hù, không biết có ăn thua không. bạn làm món này khi nào chưa
Theo mình thì mỗi người nên là người tiêu dùng thông thái. Khi quyết định mua một thứ gì đó mình nên tìm hiểu về sản phẩm kỹ rồi mới mua chứ mua của những nhóm người đi đường như thế không đảm bảo cho lắm!
Nói thật là mua bán ngoài đường thế không an tâm chút nào , khu mình trước cũng có nhóm người mặc quần áo dân tộc rồi xách túi đi bán thuốc bán rượu quý nhưng cảnh giác nên không ai mua