Tôi với anh mới yêu nhau, chắc được 3 tháng thôi. Tại ở hơi xa (cách 30km), 2 đứa lại đi làm suốt nên thỉnh thoảng anh mới xuống chỗ tôi được. Thông thường là 1-2 tuần/lần. Tính anh hiền lành, chẳng biết nói dối. Có gì anh sai, tôi nói sơ qua anh cũng thay đổi ngay, không dám mắc lại nữa. Nhưng đợt này có chuyện làm mình nghĩ ngợi. Anh dường như không quan tâm đến mình. Hay anh nghĩ mình là con trâu không biết mệt. Hay anh thấy mình mạnh mẽ quá ko phải lo. Vì lúc nào cũng thấy mình mạnh mẽ, vui vẻ. Yêu nhau được gần tháng, mình sốt, nhắn tin bảo anh là sốt li bì từ trưa hôm qua đến sáng nay ko dậy được. Anh chẳng hỏi câu nào, chỉ bảo anh đang bị ốm, mệt. Tôi cẩn thận hỏi xem anh có bị sốt ko, có ăn được ko... còn anh thì không hỏi tôi lấy 1 câu. Trong khi anh biết tôi ở HN có 1 mình. Đợt này tôi bị ốm 20 ngày rồi. Tôi bán hàng nên không cần ở HN 24/24. Tôi về quê. Anh hỏi tại sao mãi ko lên. Tôi bảo bị ốm, mệt, muốn ngất. Anh chỉ cười bảo không tin. Bảo tôi nói dối chứ người như tôi sao ốm được. Cũng không hỏi được 1 câu . Tôi giận, muốn nói chia tay vì thấy người ta chẳng quan tâm mình dù chỉ 1 li. Hôm nay nghĩ chẳng thèm chấp, bảo: Mệt quá, xơi gần 2 triệu tiền thuốc rồi. Anh cũng chỉ cười bảo: Thời tiết đẹp thế này mà ốm. Buồn không biết diễn tả thế nào nữa. Cứ cố gắng nghĩ người ta vô tâm mà ko được. Bảo dạo này em bị quấy rồi nhiều, stress quá, cũng chỉ cười. Các mẹ bảo như thế thì tình cảm của anh dành cho em có phải tình yêu không? Em muốn chia tay 1 cách lặng lẽ nhưng thấy người nông cạn vậy lại nghĩ mình lăng nhăng có ai đó... Giờ lên HN mấy ngày rồi nhưng ko muốn gặp anh, chỉ tránh mặt và bảo em chưa lên. Cứ để thế này rồi xa dần các mẹ nhỉ.
Cứ thẳng thắn gặp mặt, nói lên suy nghĩ của mình, lý do vì thế muốn chia tay. Bản thân em cũng sẽ thấy thoải mái. Mà cũng không sợ người ta nghĩ mình lăng nhăng.
đã nông cạn và vô tâm thì tốt nhất có j cứ nói thẳng toẹt ra bạn ạ, hiểu nhau thì lựa nhau mà tiếp tục, k thì cũng ctay trong thoải mái
Mình thấy như vậy là hai bạn chưa yêu nhau và chưa hiểu nhau chút nào? Còn nếu mà anh ý yêu bạn mà vô tâm như vậy thì không biết sau nếu có lấy nhau sẽ ntn? Bạn nên gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với a ấy và cần thêm nhiều thời gian để tìm hiểu a ấy hơn nữa
nếu yêu nhau thật và duyên nợ là của nhau thì nói chia tay cả nghìn lần vẫn về bên nhau,,,,yêu cũng phải thủ thuật, nhõng nhẽo nữ tính chút,,,ko vui gì phải nói thẳng,,,như vậy có thể cãi nhau nhưng mới hiểu đc nhau,,,đừng ngần ngại,,,làm mọi thứ rồi mà vẫn nhạt nhẽo mới từ bỏ nhé,,,sau này ko phải nói từ,,,,giá như,,,
Anh bạn này vô tâm quá, Bạn nên trao đổi thẳng thắn để 2 bên hiểu nhau hơn. Nếu anh ấy vẫn vô tâm và thờ ơ như vậy thì tình cảm dành cho bạn đúng là quá nhạt rồi
em thành thật khuyên chị cứ chia tay a đấy đi, anh tnhư thế rõ ràng là kiểu người vô tâm mà còn độc đoán, chị yêu anh ta là chị đang lãng phí thời gian của mình, thà k có còn hơn.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Mình đã nói rõ với anh ý rồi. Anh ý cũng thừa nhận mình sai. nhưng mà chẳng thể tha thứ mãi được. Hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Mình chia tay rồi. Cảm ơn mọi người.
Chúc mừng bà chị đã ct thành công nhé. Sao những người tâm lý, thích quan tâm ng # như em lại chả ai yêu mà mấy ông vô văn tâm vậy lại cứ ng yêu ầm ầm vậy ta?
Mình thấy người yêu bạn hơi vô tâm và thờ ơ thì phải. Theo mình thì 2 bạn nên nói chuyện rõ ràng với nhau và tìm cách giải quyết vấn đề này.
mới yêu nhau mà ko thấy tình cảm mấy, sau này lấy về còn vô tâm gấp nhiều lần luôn, thử rồi biết liền.
mới 3 tháng thì chưa gọi là yêu thực sự đâu bạn ơi, ng đàn ông này như e nói là hiền lành và cũng vô tâm thật, nếu ko hợp thì chia tay vẫn kịp đó , đừng chạy theo ng mình yêu e ạ mà phải yêu ng thương mình nhiều hơn ý