em ức chế lắm các chj ah, em muốn đổi số, đổi fb, đổi tất cả mọi thứ, vj em ko muốn liên quan đến 1 ng. những ai liên quan đến ng đấy em đều block hết r. nhg sdt này là sdt bán hàng, em ko thể tùy tiện đổi đc. muốn hét thật to, lấy dao cứa quanh ng, vj đấy là cách duy nhất làm em thấy ổn hơn. em hơi khó để kiểm soát cảm xúc, chỉ có làm đau mình em mới thấy ổn hơn. ng em toàn là sẹo ah. em phải làm ntn bây giờ ????????????
tự làm người mình đầy sẹo thì bỏ đi 1 số điện thoại có gì là khó...mình khi mua hàng chỉ hay để ý nội dug...rồi khi mua hàng bên bán họ gọi lại...mình ít khi lưu số lắm...thế còn nhiều trường hợp hợp tác quen biết khi thay số họ nhắn cho mình 1 tin thông báo....mình lại lưu số mới cua họ...dơn giản thôi mà.... nói chung quên một người kiểu như mình cắt hút cái mụn nhọt ý...nên làm triệt để....tốt hơn khi ta hút hết cả chân rễ của nó đi..
cố lên....rồi mọi chuyện sẽ qua....chị còn yêu đến mức từng muốn chết vì người đó...thế mà khi chị vượt qua đc đêm giông dó...chị phát hiện ra...hóa ra bầu trời vẫn rất đẹp khi trong tim ta ko còn họ....hãy tạo cho mình 1 trái tim khỏe mạnh...sau này nghĩ lại...thấy ta của lúc này quá mềm yếu và khờ khạo...cố lên nhé....ngày mai trời sẽ sáng...
thật ra em đã từng quyết tâm bỏ, và em sắp làm đc. em đã cố gắng ko nch vs ng đó trg khoảng 2 tháng. và đến hnay ng đó chủ động gọi cho em. ban đầu em tưởng khách nên em nghe. sau đó nhận ra giọng ngta, em thấy vừa vui vừa tức, chắc chj cũng hiểu cái cảm giác đấy. thật lòng em ko bỏ đc ng đó. khi ngta rủ m đi chơi, em đã ko suy nghj mà đồng ý. nhg mà đi chơi ko vui j cả, em cũng ko đc như ý. ngta muốn xxx em, nhg em ko cho. thế là chở em về nhà. em rất thất vọng chị ạ. em quyết định sẽ bỏ tất cả để ngta ko làm j gặp em đc nữa. nhg còn sdt bán hàng, em ko biết phải làm j, là bán hàng nên ko phải muốn là thay đc chj ạ
Phải học cách biết buông bỏ, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn em ah. Và chị cũng đã nhận ra không gì là không thể nếu như mình quyết tâm. Nếu cảm thấy người ta không ổn, em phải biết cách dừng lại. Biết dửng dưng và thờ ơ với lời rủ rê đi chơi của người ta. Với chị thì thế là đủ và em phải học cách chấp nhận nó chứ không phải trốn tránh bằng việc đổi số điện thoại, đổi fb,... Giao lưu và dành thời gian của mình cho sở thích của mình. Mạnh mẽ lên em!
Bỏ sđt, block các thứ mà lòng vẫn nhớ đến thì cũng thừa. Nên tập chấp nhận, từ bỏ từ trong suy nghĩ, thì đến lúc đó chẳng cần bỏ gì hết, vẫn hiên ngang sống và đối mặt được thôi.
em từng thay rất nhiều số, lập mấy cái njk lận, nhg cuối cùng em vẫn mềm lòng. em cũng ko hiểu em bj cái j nữa, ngta chả có j tốt mà em vẫn cứ yêu. đôi khi em cũng thấy ghét bản thân. em đi ăn vs ngta, em nhường ngta, vj ngta nói ngta đói. em nói em ko thích ăn, và ngta tin thật. cái j em cũng sẽ nhường, sẽ cho, ko đòi ngta phải trả lại. có đau có mệt thj em cũng chả kêu than hay đòi ngta đến mua thuốc này nọ. nch thj hi sinh thầm lặng, ngta ko biết, thế là chả tôn trọng j hết
em cũng muốn có 1 ng khác, nhg đấy chỉ là em muốn có 1 ai đó để bù đắp, lấp vào cái chỗ trống kia, làm em ko thấy cô đơn nữa. đấy ko phải là yêu. em sợ nếu em đến với 1 ai đó sẽ làm tổn thương ngta. nên dù muốn em cũng ko dám tìm chj ạ
em ko tin ng đó thật lòng đến với em. mặc dù bg ng đó cũng nhẹ nhàng năn nỉ j j đó, nhg em vẫn ko tin
K tin ắt phải có lý do. Và bạn là người rõ nhất. Sáng suốt mà quyết định. Và đã quyết định thì phải cứng rắn lên