em lên đây chia sẻ thật chứ ko nói linh tinh đâu ạ, mong các mẹ cũng chia sẻ thật thật thật nhé. em sinh năm 94. khi còn đi học em cũng tự lập lắm, năm nhất mới xin tiền đóng học còn lại là em tự đóng, bố mẹ vẫn chu cấp 2tr 1 tháng cho em.sau 3 năm học em đi làm thêm nhiều nơi tích cop tiền, mua điện thoại (ip5)=5tr5 mua xe máy cũ biển HN =11tr và mua lap top mới (Asus) = 10,5tr. đó là em trắng tay sau đó tới giờ em vẫn tiếp tục đi làm và dành được 10tr để trong ngân hàng . em cũng đang có 1 công việc khá ổn định với mức thu nhập 4,7tr 1 tháng, tháng nào làm tốt thưởng thêm 500k, quyết tâm hết năm nay em tiết kiệm được 50tr ạ. .à, hiện em đang ở chung cư với anh ,em họ tháng 1tr/người tiền nhà. ăn uống sv nên cũng ko hoang, toàn ăn cơm nhà, bữa nào cũng đầy đủ nhé, rồi mang cơm nhà đi làm ăn, hết khoảng 500.000đ/ người nhà có 4 người.mong chia sẻ của các mẹ, các chị trên nhóm ạ.
Mình 92 vừa cứoi. Trc đi học mình mua dc dt, đi du lịch huế đà nẵng, tiết kiệm được 30-40tr. Sau khi ra trường đưa mẹ hết. Từ khi ra trường đến khi cưới là hoen 1 năm để được tầm 40-50tr
Em cũng hơi thắc mắc bạn gái 94 lương mỗi tháng trung bình khoảng 5tr thì 1 năm để dành được 50tr thì mẹ nó ăn bằng gì vậy ạ?
Chào các mẹ. em biết thể nào cũng sẽ có người hỏi câu lương như này thì làm so mà cuối năm tiết kiệm được từng này và ăn uống như nào, trên em dã ghi rõ về phần ăn uống, và ất nhiên để có được số tiền đó thì mình phải cố gắng rồi, tính em tiêu ko hoang và đặc biết có những tháng thưởng thêm nên tiêu sài bù trừ cho tháng khác, cuối năm bên em được thưởng tháng 13 nữa. đây là em chia sẻ chuyện của em, em vẫn sống tốt, quần áo toàn đồ mua shop, trả thiếu thốn gì, chỉ là em biết cách chi tiêu thôi. còn các mẹ tiêu như nào em sao biết. với em chưa có gia đình thì nó khác rồi. tính em hay la cà mấy shop đợt nào nó giảm giá là phi vào bới, mua được hàng giá tốt mà đẹp. đồ ăn thì bữa nào ko thịt thì cá, thịt bò đủ trả phải ăn hà tiện bao giờ. em vẫn sống tốt và rất thoải mái đấy thôi. nhà em cũng ko phải thuê trọ kiểu sv em ở chung cư rộng dãi, mát mẻ.
thế thì mẹ nó giỏi quá,em thu nhập cao hơn mà cũng chả bỏ ra đc xu nào,chắc tại hay ăn hàng.hứng lên lại đi buffet
50tr thì mỗi tháng cũng phải tiết kiệm hơn 2 triệu, em mất 1 tr tiền nhà rồi, còn gần 2tr để ăn uống và chi tiêu. Nên cố gắng nhé. Đọc đến tháng lương t13 thì ngại vì với mình nó xa xỉ quá!
Em tổng kết kinh nghiệm bản thân là kiếm được bao nhiêu cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa là giữ hay tiết kiệm được bao nhiêu. Kiếm nhiều mà tiêu nhanh hơn kiếm thì vẫn là không có.
Tổng kết 90 có lãi đứa con,vừa nghỉ việc,đang ăn bám ck ),nhân tiện bạn nào biết ở cty nào có tuyển dụng vtri sales admin hay nhân viên xnk(k cần kinh nghiệm) chỉ mình với tks all
50m là mỗi tháng bỏ ra 4tr cất đi, mà đã 1tr tiền nhà và 500k tiền ăn, kể cả thưởng lương tháng thứ 13 cũng dồn đc thêm 1 chút. khá là khắt khe mới tiết kiệm đc đó, cố lên. như mình 500k đi chợ 2 ngày. so với tuổi bạn thì cách đây 5 năm còn chẳng để đc nhiều như bạn.
) không hiểu mình làm ntn nữa c ah, thôi nhân cơ hội gặp nhau ở đây, cta động viên nhau cùng cố gắng thôi ah