Nếu thế thì mn chắc không nằm trường hợp bị đau và tấy rồi, thế cũng đỡ. Mà cái răng khôn của mình mấy năm rồi cũng chưa thấy mọc hết đâu mn ạ, giờ mới nhìn thấy 2/3 thôi chứ chưa nhìn thấy cả răng đâu.
Hì hì. Răng số 7 của mình cũng phải hơn chục năm mới mọc hoàn chỉnh. Giờ kiểu này chưa chắc hai chục năm đã mọc xong răng khôn mất mn nhỉ?
chắc tầm 26, 27 tuổi gì đấy mới mọc răng khôn nhưng e thấy mn toàn gọi là răng ngu chứ vì cứ mọc lệch .
Răng này mọc lệch nhiều lắm, mà chả có chỗ mọc ý chứ, như mình đây này, chả đợi đến khi mọc hết đc răng đâu, mà chỉ đc 1 phần thôi phải bái bai cái răng là cái chắc vì hàm mình bé lắm ý.
me nó bao nhiêu cái răng rồi...mình cũng 32 mà cũng chưa thấy mọc răng khôn...nhưng mình đủ 32 cái rồi...nghe người già nói nếu ai đủ 32 cái rồi thì ko mọc răng khôn nữa...mình đang chờ kiểm chứng xem thế nào....nghe tả thì đau quá nhỉ...
Hi hi. Mình 32 là 32 tuổi, mới ló cái răng khôn đầu tiên, tức là mới có 28 + 1/16 cái răng. Mn có 32 cái là đủ 4 cái răng khôn rùi mà, đâu còn cái nào nữa mà mọc chứ. Hì hì
hihi....thế mình mọc đủ răng từ nhỏ...may quá chứ nghe tả đau mình sợ lắm....thấy mọi người bảo răng khôn là phải khi trưởng thành mới mọc...mình cứ thấy lo lo,,...bạn nói thế cũng làm mình đỡ lo hơn hẳn ý....khổ già mà sợ đau lắm
M 27y bắt đầu mọc răng khôn đầu tiên. Đi chụp phim, cậu mềnh bảo k nhổ, kệ cho nó mọc. Vậy là thỉnh thoảng nó lại hành hạ cho phải uống ks mất mấy ngày. Đợt vừa rồi đã quyết tâm nhổ, giờ thấy nhẹ nhàng, tha hồ ăn uống. Tính từ lúc mọc đến lúc nhổ là 9 năm sống chung với nó rồi ợ.