Em ức chế tới ấm ức, nuốt trọn vào người thì khó chịu, lên đây xả với các mẹ. Môi trường bé tí tẹo teo. Mà hàng ngày cứ phải tiếp xúc với mấy người giả tạo kinh khủng luôn. Trước mặt cấp trên tỏ vẻ ngây ngô, ngây thơ không biết gì. Lúc nào cũng giả bộ sợ sệt thấy ớn quá à. Tỏ ra yếu đuối, mong manh dễ vỡ, không mang vác được cái j dù vài kg. Nhưng lúc không còn có ai thì bê xoành xoạch vô tình nhìn thấy mới ghét.=> Mặc định không làm được mấy việc nặng=> Không có khái niệm chia sẻ công việc. Kể ra vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì em đâu, nhưng lại thêm cái kiểu moi móc đời tư chứ. Cái gì cũng muốn biết tới cùng, vặn vẹo người khác đủ kiểu. Tính em thì đơn giản chỉ là câu chuyện phiến, tranh cãi làm gì cho đau đầu nhức óc.Nhiều khi mình cũng phải chừa cho người khác khoảng bí mật của họ, cần quái gì phải giải thích. Muốn hiểu sao thì hiểu đấy. Cuộc sống của người ta, dù tròn dù méo cũng của người ta...Ba phải, gặp ng này nói xấu ng kia. Nhìn ngây thơ mà vô cùng nham hiểm. Nên giờ cuộc sống có hơn được ai đâu. Hơn 30 tuổi mà có cái gì đâu, alone nhưng lại chê bôi chồng của người khác như đúng rồi, có sống với chồng người ta đâu mà phải đi moi móc cuộc sống nhà người ta, tính cách nhà người ta để buôn chuyện. Nói chung là ghê sợ mấy người kiểu đó. Ngậm miệng nuốt vào, để rồi xem trời có mắt như thế nào.
Lúc đầu em cũng bơ. Bơ nhiều thì mặc đinh thành người dễ bắt nạt. Em chỉ ghét cái kiểu buôn chuyện thôi.
môi trường nào cũng có những kẻ xấu tính vậy thôi ạ thôi thì trời có mắt, tự an ủi mình vậy thôi chị ạ
Nhưng cái tính mình k được khéo. Cứ oang oang. Thành ra ng khác lại nghĩ mình theo chiều hướng ngược lại là mình ghê gớm với ng ta mẹ nó ạ.
thế nghĩa là đứa kia quá thảo mai rồi, haizzz chia buồn vs mn! nhg mn yên tâm, cái tính ấy sớm muộn mng cũng nhận ra, bây h đang tạm thời bị nó lừa thôi
những trường hợp ý mn phải nói thẳng thật 1 lần cho mà rút kinh nghiệm chứ để yên thế sao được, ức chế lắm
Sống với những kẻ này cũng mệt phết nhỉ, may mà chỗ mình làm một lũ con trai, tính tình cũng thoải mái, bảo sao đi làm hơi xa, lương lậu cũng bình thường, thỉnh thoảng cũng làm thêm t7, chủ nhật, mà mình vẫn muốn làm ở đây.
mình cũng đang làm chung với 1 con bé xạo sự , lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ trong sáng trong khi người ta biết nó cặp với 1 ông Hàn đáng tuổi bố nó để tiến thân. uầy, đi làm nhìn mặt nó chỉ muốn đánh nhưng mà vẫn phải bơ đi vì nó có sếp già đỡ lưng.
hồi nó mới vào mình chỉ muốn đè nó ra bóp cổ vì cái thái độ của nó, không biết làm gì hết mà láo lếu 3 năm kinh nghiệm. được cái dẹo với điệu là giỏi, nhưng giờ mình cũng bơ nó đi rồi coi như nó không tồn tại, việc mình mình làm đến tháng lãnh lương .
Mình cũng gặp phải người ntn. Sau 1 thời gian dài "chiến đấu" thì giờ đã biết điều hơn. Nhưng nếu môi trường nào mà có những ng ntn thì tổn hại rất nhiều nơ ron thần kinh cho ng trong cuộc. Con sâu bỏ rầu nồi canh.
Nói xấu là khi người ta k có như vậy, mà mình nói sai lệch theo chiều hướng xấu là nói xấu. Còn đây, có sao e nói thế. Căng thẳng quá em than thở, chứ em có nói rõ ai đâu mà mn bảo nói xấu oan em quá.