Mình thì sinh bé vào tháng 9 năm ngoái. Phòng ốc sạch sẽ, mỗi tội buổi tối thì mất nước toàn tập, sáng ra mới có, không biết bây giờ thế nào. Các BS thì nhẹ nhàng hơn y tá. Mình đẻ xong được bs qua hỏi thăm dặn dò lúc tối 1 lần, sáng ra 1 lần. Bé nhà mình khi đẻ ra khắp người phủ kín gây nên khi tắm mình để vào đó 50K, thấy tắm xong con sạch tới 90% gây luôn. Nhưng mình vào viện gần một ngày không đẻ được do cổ tử cung cứng, đến lúc định xin về thì bs thăm khám lại và mới kích đẻ. Sau hơn 1 ngày vào viện con mới chịu ra, lúc đấy con thở khò khè phải cho thở oxy mất 30'
Huhu, Chị tả nghe kịch tính quá ạ! Em cảm ơn bài viết chia sẻ của chị. Em là em sợ đau nhất trần đời!
Ối giời, tối hôm đấy vào viện để đẻ mới biết bị mất nước, vụ đấy cũng hơi sốc nhỉ. Nhưng được cái bs nhẹ nhàng, quan tâm sản phụ nên cũng thấy an ủi ))))
đợt đấy tớ ở trong viện 2 đêm, thấy cứ đến tối là mất nước, sáng ra mới có. Mọi người toàn phải lấy xô, chậu, bình ... để hứng dùng dần...
198 của bộ công an nên quá tốt ấy chứ nếu sức khỏe bạn tốt, còn nếu có đặc thù nào thì nên tới bệnh viện nhi hơn bạn ạ Nhưng mình thích bệnh viện quân đội hơn. Mình cũng sắp sinh, đăng ký bên 103 được rồi
Mình vừa sinh tập 1 hôm 28/11/2015 ở viện 19/8 thấy ok lắm. Quá trình đi đẻ của mình cũng khá là nhẹ nhàng. Sáng hôm 27/11 quá dự sinh 1 ngày mà chưa thấy hiện tượng gì nên mình vào viện khám, bs bảo có dấu hiệu chuyển dạ rồi, mở đc 1p, khả năng là đêm hoặc trong ngày mai là sinh thôi. Thế là mình gọi bà ngoại lên luôn, đến đêm rồi mà vẫn k thấy đau bụng, trằn trọc cả đêm lo chưa đẻ mà đã gọi thông báo người nhà trước rồi. Đến khoảng 5h30 bắt đầu đau như kiểu buồn ị ấy, bà ngoại bảo đau thế này là nhanh đẻ lắm, đi nhanh thôi. 6h vào nhập viện, khám mới mở 1p, lúc đấy vẫn chưa có cơn đau mấy, khoảng 6h30 thì bắt đầu đau, cứ tầm 10 - 15p là có 1 cơn, cơn đau ngắn dần, đến tầm hơn 7h30 là bắt đầu đau dữ dội, chỉ tầm 3 - 5p là có 1 cơn, 8h30 đau buồn dặn là bắt đầu vào buồng đẻ, có một mình mình một buồng, bs Lựu đỡ chính và 2 y tá, chị y tá khám mở hết rồi, nhưng cơn đau ít quá nên mãi k dặn đc mình hoang mang lắm, các bs vẫn nhẹ nhàng động viên và hướng dẫn rất tận tình. Đến 9h3' con yêu mới chào đời, bs cho da tiếp da thích và hp lắm cm ạ. Mình không cần bảo mà bs cũng tự tiêm thuốc tê rồi mới khâu cho mình nên k thấy đau chút nào cả. Nói chung là sau khi sinh xong mình có suy nghĩ là hóa ra đẻ k đau như mình tưởng tượng. Ở đây mỗi mẹ con 1 gường k bị ghép như những viện khác, đêm thì đc 1 người nhà ở lại chăm sóc, chỉ khi nào tiêm hay tắm cho bé thì người nhà mới phải ra ngoài thôi. Khi tắm thì y tá đưa từng bé đi tắm xong thì mới đưa bé khác đi nên k lo bị nhầm con cm ạ.
ôi, sao mẹ này đi đẻ hết ít tiền vậy nhỉ? mình vừa sinh hôm 25/5/16 xong, có BHYT rồi mà vẫn trả 755k lận.
Chị ơi, chị đi sinh có gặp vụ mất nước đêm không? Với cả, người ta cắt rốn hay đốt laze cuống rốn cho em bé thế ạ??
Các chị dùng bảo hiểm được bớt 80% đúng không? May quá em cũng có bảo hiểm rồi. Tháng 9 em mới sinh nhưng dạo này em thấy bảo ở viện 198 có vụ đốt cuống rốn cho khô luôn, em lại không thích vụ này lắm nên phải hóng hỏi các mẹ vừa sinh ở viện xong!
khoản đó là trả ngoài mà, mình mất 755k là tiền viện phí luôn đó, tiền phòng mình nằm có 1 ngày mất 250k, chắc năm ngoái giá 200k/ngày, năm nay lên giá 250k rồi mn ạ,