Chuẩn. Mình ở riêng, thỉnh thoảng mới cho con đi ông bà (nội ngoại đều chiều thằng nhóc, vì cả 2 nhà toàn cháu gái, có mỗi 1 anh ku mà), mà stress kinh khủng. Nó biết ai chiều để mà nhõng nhẽo từ lâu rùi nhé. Mới đầu 'xử lý' con, mình còn ngại ông bà. Nhưng về sau mình tự nhủ, có 'ngại' ông bà thì cũng chẳng bằng mai sau 'nhục' với thiên hạ vì con hư. Thế là mình rắn luôn, dù có cả ông bà. Ban đầu ông bà 2 bên cũng gọi mình là mẹ hổ... bla bla... Nhueng bgio lại công nhận 2 đứa con mình nề nếp. Sợ mẹ như sợ cọp, nhưng cũng bám mẹ hơn keo. Hi hi
Làm sao để con bé bỏ được thói quen chỉ tay hả mn, bé đi chơi với các bạn về bắt chước, làm cả nhà giật mình, nhưng bảo nhiều lần rồi bé vẫn chưa sửa được, em hoang mang quá các mẹ ạ. ai có cách nào chỉ em với, chứ đi ra ngoài mà bé quen như thế thì ... lắm
có những người họ thương con quá nên thường hay chiều theo ý của con, đòi gì cũng được, muốn gì cũng cho. Đôi khi chỉ cần đứa trẻ mè nheo 1 chút là đã xuôi lòng rồi ~.~
Theo mình phương pháp dạy con về cơ bản là như nhau. Tùy vào tính tình của từng bé mà ba mẹ có cách giáo dục khác nhau. Quan trọng nhất là sự phối hợp của ba mẹ. Đối với gia đình mình nếu con chưa ngoan một người đánh người còn lại sẽ không xoa vì như vậy trẻ không nhận ra lỗi của mình. Mẹ là người thường ở nhà chăm con mọi hoạt động của con mẹ biết hết, có thể chiều tối ba đi làm về mẹ sẽ kể lại việc làm tốt, hoặc chưa tốt của bé cho ba nghe điều này giúp tạo sự liên kết giữa bé và ba. Khen đúng chỗ, phạt đúng lỗi giúp trẻ nhận biết được đúng sai. Hãy cho bé lên tiếng đừng bắt bé im lặng để nghe như vậy sẽ đánh mất sự tự tin nơi con bạn. Để làm được điều này ba mẹ phải thật sự kiên nhẫn, nắm bắt tâm lý độ tuổi, cập nhận phương pháp giáo dục liên tục để tránh trường hợp "bà hỏa" sẽ giáng những cây roi vào mông bé vì đôi khi ba mẹ không kiềm chế nên bé bị ăn đòn.
Mình thấy bg xã hội hiện đại, bao nhiêu sách vở, báo chí viết về cách dạy con không đòn roi, không mắng mỏ. Nhưng nhiều khi con bướng bỉnh, lăn ra khóc ăn vạ, nói nhẹ ko được, dỗ dành mãi ko được thì phải làm sao hả các mẹ?! Mình thấy nhiều khi thấy bất lực lắm!
Các mẹ nói đúng đấy. Dạy con mà không có sự thống nhất giữa hai vợ chồng thì quả thực rất khó và sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến con, vì mỗi người một kiểu, trẻ sẽ không biết nghe ai, không biết thế nào là đúng, là sai. Điều đó cực kỳ nguy hiểm sau này.
đúng là đôi lúc trẻ con nó như vậy ,mình cũng có cháu bé tầm tuổi như thế,lắm lúc cũng thấy bực mình nhưng theo mình nghĩ thì mình cứ dậy cháu từ từ khắc cháu sẽ hiểu ra thôi ,bạn cú yên tâm nhé!
Nhà mình đang có bé trai 9 tháng đây mà vc mình cũng lúng túng k biết nên dạy con ntn cho hợp lý vì con gái thì khác mà con trai có nhiều cái khác
Nói chung thì cũng tùy vào phương pháp cả, các mẹ cứ để ý tính cách của con mình mà có phương pháp hợp lý, cháu mà ưa nhẹ hay ưa nặng thì cũng phải biết, đừng nên mắng mỏ hay đánh cháu, cứ nhỏ nhẹ mà khuyên bảo cháu . Con nào cũng vậy cả mà
Dạy con không nên đánh mắng là đúng, tùy từng trường hợp và cũng hạn chế là tốt nhất. Con trẻ có nhưng giai đoạn thay đổi tính cách, thích khẳng định mình và thích đc chú ý nên cần có cách nói chuyện trao đổi với con.
Chị nói đúng chứ giờ dạy con mà đánh mắng thì chả được mà còn bạo hành con nữa, nhỏ nhẹ để ý tính cách của con mà có cách dạy phù hợp, nói nhẹ thì chắc cháu nào cũng nghe nhưng phải làm từ đầu cơ