Một clip ngắn có tên "Một ngày của mẹ" đã chia sẻ những khoảnh khắc điển hình trong một ngày của những người mẹ có con nhỏ, những hình ảnh khiến bất cứ người mẹ nào cũng cảm thấy cay xè mắt xúc động vì thấy câu chuyện của chính mình trong đó. Ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 hàng năm là Ngày của Mẹ, tuy nhiên, trên thực tế, ngày của mẹ là 364 ngày còn lại trong năm, bởi mỗi ngày họ đều trải qua những cung bậc tình cảm và cảm xúc yêu thương ngọt ngào nhất cùng với các con, cho dù gì mà họ trải qua hàng ngày không phải lúc nào cũng êm ái và dễ chịu. Đoạn clip dài chỉ hơn một phút này đã lưu lại những khoảnh khắc "kinh điển" nhất trong một ngày mà có lẽ bất cứ người mẹ nào cũng đều đã, đang và sẽ trải qua trong hành trình làm mẹ của mình...... Một ngày của mẹ trong con mắt mọi người có vẻ tràn đầy năng lượng như thế này... ...Nhưng thực tế ngày mới đã bắt đầu như thế này. Những người mẹ thường xuyên thức dậy trong tình trạng "mình vừa mới chợp mắt một lúc thôi mà" trong khi lũ trẻ đã hò hét ầm ĩ và làm náo loạn cả nhà. Thức dậy đồng nghĩa với việc là mẹ sẽ luôn chân luôn tay với một tỉ các công việc có tên và không tên. Làm mẹ có nghĩa là bạn sẽ học được cách thư giãn chỉ trong nháy mắt là đã cảm thấy đủ năng lượng để tiếp tục giải quyết những bận rộn trong ngày. Hay là học được cách chợp mắt ngủ trong những tư thế kì cục và khó chịu nhất. Nhưng đến cuối ngày, hãy nhìn xem, những người mẹ vẫn luôn cùng con đón bố trở về nhà với nụ cười rạng rỡ nhất. Bởi vì, những người mẹ là những người hiểu rõ nhất tình yêu là gì? Với họ, tình yêu chính là những đứa con và gia đình yêu thương. Có thể hình ảnh những người mẹ hiếm khi nào xuất hiện trong ánh hào quang hay lung linh, rạng rỡ; họ thường xuyên đầu bù tóc rối, đi tất cọc cạch, sữa hay đồ ăn dặm của con vương vãi khắp người, tay chân lúc nào cũng tất bật... nhưng bạn biết đấy, trong trái tim của các con, hình ảnh của mẹ vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất và trìu mến nhất. Chúc mừng Ngày của Mẹ.
làm mẹ vất vả rồi. suốt ngày túi bụi với việc có tên hay việc không tên. nhưng đổi lại hạnh phúc khi con lớn và khỏe mạnh từng ngày
Điển hình như ở Việt Nam thì có ngày quốc tế phụ nữ là 08/3 và ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam. Còn Phật tử thì có ngày Vu Lan báo hiếu. Ngày vu lan người ta dùng hoa hồng đỏ hoặc hoa hồng trắng để chỉ dấu hiệu này.
Mẹ thật vĩ đại, có những thật điều vĩ đại mà khi chưa làm mẹ em không nghĩ là mình lại có thể làm được như thế