thỉnh thoảng bé nhà mình cũng như vậy ý, nhưng mình lại không ghi được những khoảnh khắc đó bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc
hihi các bé thích nghịch nước lắm, chả biết bẩn là gì . Ông xã em lúc nào cũng chỉ mong con sau phải có tí máu nghệ thuật ca hát giống bố nó, chẳng may nó lại ra giống mẹ thì chỉ có hát được con cò bé bé thôi ha ha
Trẻ con bé nào cũng thích nghịch nước. Bé nhà mình mỗi lần vào phòng tắm là hòa nào kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội lẫn vào rồi nghịch
hì đúng là trẻ con, bé nhà mình được 18 tháng mà chỉ cái trò mèo đuổi chuột mà cười cả buổi chiều cứ sằng sặc