cảm ơn chị đã chia sẻ, em cũng sắp lập gia đình cần thiết phải học thêm nhiều điều từ các chị
Nguyên tắc của mình là k hở tí là nói chia tay, nói ly hôn. Vì như thế là không tôn trọng mối quan hệ. Diễn ra nhiều lần "diễn tập" thì rồi đến 1 lúc sẽ thấy việc chia tay, ly hôn là bình thường. Lúc nóng giận thì nên ngừng cuộc tranh cãi. Sau khi bớt nóng ngồi suy nghĩ thiệt hơn, đúng sai thì ngồi phân tích cho nhau sau. Xong là cho qua. Cái j tha thứ dc thì tha thứ. Đừng đem đay đi nghiến lại. Mệt mình, mệt người. Nói chung hôn nhân thì chẳng ai thích thú j chuyện ly hôn. Nhưng cũng tùy hoàn cảnh từng người. Cũng k cần nghĩ ly hôn là điều j đó quá kinh khủng, xong cứ cố gắng nín nhịn làm khổ con cái, khổ bản thân. Ví dụ như chồng vũ phu, hoặc ngoại tình năm lần bảy lượt... Đôi khi ly hôn là giải thoát cho chính bản thân và con cái.
vợ chồng nào mà chả có lúc to nhỏ cãi nhau. hạnh phúc giữ mới khó chứ chứ buông tay dắt nhau lên tòa ly hôn thì dễ không. nên đừng một phúc giận dỗi mà làm điều dại dột
giận nhau thì vợ chồng nào chẳng có, chỉ có điều nên biết nhường nhịn nhau thì mới bền được chứ ai cũng cố cãi nhau lấy thắng thì thật là....
Theo mình thì trong cuộc sống vợ chồng luôn tồn tại nhiều vấn đề, ở đây chúng ta nên thực sự thông cảm, hiểu và chia sẻ công việc hàng ngày, từ việc nhà, việc nuôi dạy con. Như thế sẽ không gây những mâu thuẫn. Chúc Các gia đình luôn hạnh phúc!
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, gia đình của chủ top rất là hay, ai đọc xong cũng phải xem lại cuộc sống của gđ mình và hoàn thiện mình hơn để giữ lửa hạnh phúc. Tuy nhiên e cũng đồng ý kiến với mẹ này, đôi khi ly hôn là giải thoát cho bản thân và con cái. Cái gì cũng cần đặt trong hoàn cảnh của nó.
Giận nhau thì ko nên Ly hôn. Chỉ ly hôn khi bất khả kháng thôi. Về cơ bản sống thì phấn đấu mà hạnh phúc và thay đổi
cs vợ chồng thật không đơn giản chút nào. nhiều yếu tố tác động. 2 bên đều phải khôn khéo và tinh tế thì mới hạnh phúc đc
vậy em thật may mắn khi sinh ra trong gia đình hạnh phúc, ba mẹ em hay bất đồng quan điểm với nhau, thường xuyên cãi nhau nhưng ba mẹ chưa bao giờ nói lời chia tay, họ cãi nhau xong thì mỗi người tìm cho mình 1 khoảng lặng, rồi tối về cả hai lại ngồi cạnh nhau và cùng các con ăn uống và giải quyết hết mọi chuyện. Đúng thật là, hạnh phúc là do hai người nắm giữ, khi người này cương người kia nhu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi