Ui, bé nhà bạn giống hệt gái nhà minh năm ngoái. Phải đến gần 4 tháng mới hết hẳn cái cảnh xì xoẹt đó. Hic, liên tục, cứ hắt xì hơi cái là ra quần. Trời nóng, mình không đóng bỉm, cứ thế, quần chất lên hàng chậu. Lúc đầu mình cũng lo lắm vì thường các bé chỉ bị như thế lúc mới sinh thôi, sau đi ra chuyến, ra lần. Mình cũng sợ bé tiêu hóa ko tốt... Nhưng các bà bảo không sao. Bé vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn lớn đều, hihi bé đi cũng ít dần và rồi cũng ra lần ra chuyến. Nên mn ko phải lo lắng đâu.
Vậy ak.mệt nhất là cứ đang bú dở là bé lại đi mà đã ị là nhất địh bắt thay.thay xong thì k chịu bú thêm nữa.nên bé cứ bú lắt nhắt.1h là đòi bú lại
Bạn cho cháu dùng viên keo dinh dưỡng của pháp đi. viên này có tác dụng nâng cao sức đề kháng và giúp hỗ trợ tiêu hóa và giúp tăng cường trí thông minh của trẻ. vấn đề con bạn chỉ là do đường tiêu hóa của cháu kém thành ra bị như vậy thôi bạn chỉ cần giúp cháu có sức đề kháng tốt và hệ tiêu hóa tốt lên là được thôi. Chúc cháu nhà bạn sớm khỏe.
bé nhà mn bằng tháng với bé nhà mình đấy nhỉ, mình sinh 19-3, theo mình bé đang bú mẹ thì có thể do thức ăn của mẹ, có thể do hệ tiêu hóa của con chưa ổn định, bé nhà mình có lúc 3-4 ngày đi 1 lần, có lúc 2ng/1 có lúc 1ng/lần có lúc xì xoẹt 5-6 lần/ngày, m cũng lo lắng như mn nhưng bây giờ thì thôi khỏi lo rồi, mẹ cứ vệ sinh ăn uống và ít kiêng khem thôi còn việc đi ngoài của con khi còn bú mẹ thì chắc chẳng sao chỉ khi nào phân toàn nước, mùi hôi, bé bỏ bú hay biểu hiện gì bất thường thì mới lo còn bé vẫn ăn ngủ chơi ngoan và tăng cân thì ko vấn đề gì
[ê0988775549, post: 35785033, member: 771254"]Bạn cho cháu dùng viên keo dinh dưỡng của pháp đi. viên này có tác dụng nâng cao sức đề kháng và giúp hỗ trợ tiêu hóa và giúp tăng cường trí thông minh của trẻ. vấn đề con bạn chỉ là do đường tiêu hóa của cháu kém thành ra bị như vậy thôi bạn chỉ cần giúp cháu có sức đề kháng tốt và hệ tiêu hóa tốt lên là được thôi. Chúc cháu nhà bạn sớm khỏe.[/QUOTE] Cảm ơn mn nhé.
Hi.m sinh trước mn 1ng.bé nhà m từ lúc sinh tới giờ vẫn đi nhiều.giờ vẫn ngày ít nhất 3l.chưa kể có lúc xì hơi cũng ra phân.phân của bé lúc có bọt.lúc nhầy.hoa cà hoa cải..thấy lo nhưng k dám đưa đi bviên.mỗi lần đi khám là ngồi chờ rồi đông đúc nóng nực.tôi con lắm
ko sao đâu, bé nhà mình cũng thế, vặn mình cũng xoẹt ra 1 ít, ko phải đi viện, nắng nóng tội con lắm mn ah
Không sao đâu, nếu bé vẫn tăng cân thì bt bé đầu nhà mình cũng như vậy, bé thứ 2 giờ được 1,5 tháng vẫn vậy. mà bé nhà bạn đã hóng chuyện chưa?
Bé nhà e nay đc 3thang rồi mn ak.hóng chuyện từ lúc đc7 tuần cơ.giờ thì reo ầm ầm rồi.2th trước mỗi thag tăng 1kg.tháng này e k biết có lên đc k.vẫn cứ đi ngoài lẹt xoẹt cả ngày
Bé nhà e nay đi phân thành khuôn rồi mng ak.m k cho bé đi khám.ai chỉ cho lá gì là làm cho con uốg.sau cùng mình ăn lá mật gấu(ở quê mình gọi thế k biết nơi kak thế nào) hôm đó ăn hôm sau con k đi chỉ són tí thôi.ngày tiếp theo đi 1 lần thành khuôn luôn.cũng k biết nhờ lá hay là do đến thời điểm con ổn định nữa.con cứ xì xoẹt đễn nỗi từ tháng thứ 2 đến thág thứ4 lên có 5lượng.nhìn con mà xót xa
bé nhà mình trước bị táo bọn, cũng phải mang đi kiểm tra. cuối cùng bác sỹ bảo không vấn đề gì, do mẹ uống ít nước quá. @@