Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Trai mà chi gái mà chi
    Con nào có ngãi có nghì là hơn

    Thực tế cho thấy nhiều ông con trai lớn lên chỉ ăn tàn phá hại rồi lo cho bố mẹ vẫn là các cô gái.
     
    Đang tải...


  2. Ỉn con ngôc nghếch

    Ỉn con ngôc nghếch Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    chắc chưa đến lúc thôi bạn, tâm lí cứ thoải mái rồi sẽ có thôi bạn ạ. mới có mấy tháng lo gì. chúc bạn sớm có tin vui :)
     
    Huy Lân thích bài này.
  3. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhà mình cũng áp lực lắm đay vì 2 bé gái :)
     
  4. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    nhà mình cũng 2 vịt đây, mà thấy cưng chúng lắm. Đáng yêu lắm cơ, bố chúng thì yêu chiều con hơn cả mình. chúng ta sống cho mình thôi, thiên hạ kệ họ. Có con là hạnh phúc nhất đời rồi, còn mong chờ gì hơn nữa hả các mẹ
     
  5. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    2 đứa con là sẽ vất vả nhiều nhất là khi lại sinh gần,
     
  6. mechivitembi

    mechivitembi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Con nào cũng quý cm nhờ! Nhiều ng giờ chạy chữa mãi mà vẫn chưa có con! Mình có con rồi thì lại mong có cả nếp lẫn tẻ! Đúng là mong muốn của con người ko có giới hạn!
    Bản thân tớ cũng phải chịu áp lực từ lúc sinh bé đầu, gái! Mẹ chồng tớ bảo nếu đứa t2 gái thì đẻ tiếp!!!!!
    sợ không các mẹ? May là mình nhỡ bạn t2 là trai ko chắc đứt!!!!!!
    Lại còn nữa! Đứa e dâu bên chồng mình còn đc bà bác trong nhà bảo cố phải đẻ đc thằng con trai, giờ y học tiên tiến rồi, ý là 3th nếu siêu âm là gái thì bỏ, bjờ đc thằng cu mới để! Nghe em nói mà mình thấy điên tiết!
    Họ nói mà thấy sợ!
     
  7. lantrinh012

    lantrinh012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ 1 trai 1 gái rồi mà 2vc vẫn thích thêm tý con gái nữa cơ. Tớ chẳng ngại vất vả đâu chỉ sợ kinh tế không dư giả để nuôi dạy các bạn ấy cho tốt thôi
     
  8. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Dù gái hày trai chỉ 2 là đủ, nên 2 thôi để nuôi day con cho tốt,
     
  9. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    hô hô nay mới vào mục này e 1 gái đã thấy áp lực rùi nè
     
  10. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Quan trọng là chồng có tư tưởng thế nào. Còn các đối tượng khác tham gia bỏ ngoài tai luôn.
     
  11. Nabeox

    Nabeox Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Chủ yếu ở bạn chồng suy nghĩ như thế nào thôi, chứ tớ quan niệm con nào cũng vậy, có con là tốt rồi
     
  12. alone9x

    alone9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Sau này mình cưới thì mình cũng để 3 đứa, con trai hay con gái cũng được, bây giờ mà xem con trai hay con gái thì nguy hiểm quá, con nào chả là con mọi người nhỉ.
     
  13. mecuabong bin

    mecuabong bin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/1/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Hic, nói thế thôi các mẹ ah, mình phụ nữ chẳng quan trọng trai hay gái, con nào cũng là con, nhưng các ông với các bà mẹ chồng đâu có nghĩ thế. Hic,vẫn quan điểm phong kiến lắm.
     
  14. alone9x

    alone9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi đấy bạn, nhà nhiều con trai thì không phải nghĩ, chứ nhà có 1 ông mà không đẻ được cu con thì cũng hơi lo đây.
     
  15. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    vẫn hà khắc trong khái niệm trọng nam khinh nữ lắm đó
     
  16. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Mình 3 gái đây. trước cũng bình thường thôi, nhưng giờ đang tập chửi đây, chửi tuốt đứa nào ngứa mồm chọc ngoáy nhà mình các mẹ ạ. sao thiên hạ lắm kẻ rỗi hơi thích chõ m vào nhà mình thế chứ. có nuôi hộ con mình đâu mà kêu khổ hộ mình. mn giống em không, giơ tay.
     
    Huy Lân thích bài này.
  17. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    chuẩn đó mn, e mà thấy ai kêu ca phân biệt con trai con gái thấy ng đó vô duyên quá, con cái là lộc trời cho, khối ng con gái còn chăm sóc bố mẹ hơn con trai ý chứ, chỗ e thấy có nhìu nhà mẹ ốm lên viên nửa tháng có 2 con trai 2 con gái mà hai ông ctrai chỉ lên viện mỗi hôm đưa mẹ lên, còn con dâu lên đc 1 ngày, còn lại toàn con gái chăm hết à
     
  18. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Em nghĩ quan trọng là người chồng nghĩ như thế nào thôi, chứ còn đối với mình thì con nào chẳng là con, hic. Cơ mà vớ phải anh nào mà con 1 hoặc con trai trưởng là cũng mệt lắm đấy ak!
     
    Mengocha2682011 thích bài này.
  19. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    bà ngoại mình cũng 2 con gái, đang bảo bà chửi 1 bài để con ghi âm lại rồi học, vì bà chửi có văn có vẻ, lịch sự chứ không sỗ sàng, nhưng mà đau và thâm lắm, có lần ông ở gần nhà bị 1 quả, ngậm mồm luôn. còn mẹ nào tốt đến đâu thì mình cố gắng báo hiếu đến vậy thôi. cả đời chỉ thấy mẹ mình vì con vì cháu thì lúc ốm mc đừng có gọi đến mình nhá.
     
  20. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,406
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Thú thực là mình thích con gái. Nhà ck mình đông anh em, và mọi ng tin ko, duy nhất nhà mình sinh con gái trong số 7 anh chị em (nhà nào cũng 2-3 trai). Cứ nhìn con gái mình và đám cháu "quỷ sứ" là thấy khiếp vía luôn, chỉ yêu mỗi con mình thôi vì ngoan, biết nghe lời. Đứa thứ 2 mình nghĩ thà con gái mà ngoan, dễ nuôi còn hơn con trai mà vừa quấy, vừa hư, vừa khó bảo. Tuy nhiên, ck thích đứa t2 là con trai nên nhiều khi cũng cảm thấy hơi áp lực nếu bé t2 là con gái nữa.
     

Chia sẻ trang này