Nhà em cũng vậy đó. Kế hoạch là bán nhà ở ngõ Gốc Đề, Minh Khai đi để đỡ phải vay mượn. Người mua ck hết tiền nhà vào tk của mình rồi, họ cũng đến ở 3 tháng rồi mà cuối cùng sổ chung lại không tách được nên là bất đắc dĩ giờ em lại phải có 2 cái nhà mà vay nợ tứ tung ý chị ạ. Nhưng em nghĩ mọi chuyện rồi cũng lại đâu vào đấy thôi ạ. Hi vọng được làm hàng xóm nhà chị. Nhà chị mua căn bao nhiêu ạ?
Nhà mình ko đủ khả năng mua căn to nên chỉ mua căn 56m2 bạn ạ. Bao giờ bàn giao nhận nhà inbox làm quen hàng xóm mới nhé hi!