Đừng Nên So Sánh Vợ Mình Vợ Người Ta

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ypnguyen, 28/5/2016.

  1. ypnguyen

    ypnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ra ngoài thèm vợ người ta
    Còn vợ mình chốn xó nhà thì sao?
    Đừng chê vợ chả ngọt ngào
    Hãy hỏi mình đã phần nào đúng chưa?
    Sao không hỏi cái ngày xưa
    Vợ mình rất đẹp khi chưa lấy chồng
    Bao kẻ mong ngóng chờ trông
    Sao vợ lại muốn theo không vì mình
    Từ ngày sống cảnh gia đình
    Vì đâu vợ lại mất hình tượng xưa
    Phải chăng giãi nắng dầm mưa
    Thương con,lo lắng sớm trưa cho chồng
    Từ ngày cắp đít sang sông
    Còn đâu đôi má vợ hồng hôm nao
    Mặt mày sạm hết cả vào
    Tóc tai cột chặt miễn sao gọn gàng
    Áo quần quăn tít vội vàng
    Dép lê thay quả guốc sang lâu rồi
    Các con đau ốm rối bời
    Lo tiền chợ búa mướt người kêu ai
    Mảnh khảnh trắng nõn bờ vai
    Giờ đây gân guốc sần chai cả vào
    Hãy nghĩ lại mới hôm nào
    Cái ngày hạnh phúc ngọt ngào ở đâu
    Vợ người sao lại trẻ lâu
    Sao lại sang chảnh,nhà lầu xe hơi
    Vợ mình kém cỏi với đời
    Phải chăng phần lớn mình lười chăm nom
    Vất vả thức trắng đêm hôm
    Bao việc vợ cũng gánh luôn hộ mình
    Trên đời có lắm bất bình
    Nhưng đừng để vợ của mình khổ đau
    Vợ người có đẹp có giàu
    Cũng chả phải của mình đâu mà thèm
    Của nhà trong ấm ngoài êm
    Con khôn vợ đẹp lại thêm ngọt ngào
    Chung vai cùng vén vun vào
    Niềm vui trở lại vợ nào chả xinh
    Liếc ngang đôi mắt lung linh
    Làm tợp rượu thắm môi tình như xưa....!

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ypnguyen
    Đang tải...


  2. su_su_ah

    su_su_ah Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi, tâm lý của mấy anh đờn ông, phở vẫn ngon hơn cơm, nhưng vẫn về với nồi cơm. Nhìn cái hình chủ thớt post mà chị em có động lực giảm cưn hehe
     
  3. ypnguyen

    ypnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    giảm cân nó vật vã lắm mn ah :( nhà mà có điều kiện mình toàn chơi công nghệ cao cho an toàn
     
  4. kato2016

    kato2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mọi so sách đều khập nghiễng
     
  5. mommytony

    mommytony Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    anh nào mà cũng ko có cái tật so sánh thì đời đã tốt các mẹ ạ :))
     
  6. ypnguyen

    ypnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    :) pải thông não mấy cha đó lại mới được :v
     
  7. Lehuyen0904

    Lehuyen0904 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/6/2016
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    sao em giảm cân nhanh mà tăng cân chậm thế ạ
     
  8. thuy335

    thuy335 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Bài này em đọc rồi, và đừng nên so sánh ck mình với ck người ta các mẹ nhé
     
  9. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Gửi ngay cho ông chồng mình đọc giải stresst mới được :)
     
  10. ypnguyen

    ypnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    mỗi nhà mỗi cảnh mà
     
  11. ypnguyen

    ypnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    có nhìu mẹ mún được như bạn lắm ak
     
  12. ypnguyen

    ypnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    :v cho đọc để cho mấy ỏng hiểu
     
  13. dathdtl

    dathdtl Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    hay quá
     
  14. quangcaopanda

    quangcaopanda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    thơ hay. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. ai cũng so sánh thui. chỉ là người nói ra kẻ thì im lặng thôi.
     
  15. For your future

    For your future Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    mỗi người có điểm tốt riêng, ai chả có điểm mạnh điểm yếu, so sánh làm gì
     
  16. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Đến khổ, sau khi sinh thì ai mà chả vậy, đứa thứ 2 rồi đứa thứ 3 làm gì còn được ngon nghẻ như ban đầu nữa
     
  17. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    đúng là hình ảnh của mình 2-3 năm nữa
     
  18. trungtmm1

    trungtmm1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/6/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    đúng là tâm lý đàn ông bao giờ cũng nghĩ phở ngon hơn cơm
     
  19. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Các cụ bảo rồi của lạ bằng tạ của quen mà chị, lấy phải ông nào mà lúc nào cũng nhìn ngắm soi sỉa thì mệt lắm
     
    Hương KuLy thích bài này.

Chia sẻ trang này