E thì 4nawm rưỡi 3 bé...sinh thì nhẹ nhàng lắm... Nhưng mà có mỗi hai vC vất vả lắm. Cho ăn ngủ, lúc cả 3 tên cùng ốm+ mẹ ốm ... Kinh khủng luôn các mẹ a. Nhưng bây giờ thì bé lớn đã gần 5t cung giúp mẹ đc nhiều việc rùi...
ôi nhà mình 2 đứa mình đã thấy mệt lắm rồi, đánh nhau chí chóe suốt ngày, sao mn giỏi thế cứ triền miên con nhỏ như vậy mình sợ lắm rồi ấy
vui thì công nhận là vui, nhưng mà cứ ở nhà chắc mình phát dồ với chúng nó mất suốt ngày chỉ mỗi ăn chơi ngủ mà sao mệt thế chứ
E ở nhà cũng phụ ck mua hàng.. Nên ít khi rảnh cũng mệt mỏi nhiều ... May là ck e cũng tâm lí+ các con cũng quý bố hơn...
Dấu hiệu sắp sinh và chuyển dạ thường thì mẹ sẽ có cảm giác khó chịu hoặc đau âm ỉ ở bụng dưới hoặc lưng, căng cơ ở vùng xương chậu. Cơn gò chuyển dạ khiến một số mẹ bị đau lườn hoặc đau đùi. Cơn gò chuyển dạ xảy ra đều đặn 5 đến 10 phút hoặt ít hơn 1 cơn, đau liên tục, thường xuyên ở lưng hoặc bụng dưới; căng cơ ở xương chậu hoặc âm đạo, ra dịch nhầy và có vỡ ối, khi mang những dấu hiệu trên mẹ cần bình tĩnh, chuẩn bị hành lý và đi đến bệnh viện.
mình thì chân tay sưng phù, bụng thì tụt thỉnh thoảng hay bị đau ở dưới như kiểu sắp sinh ý, mà hôm sắp sinh cảm giác mệt và nặng nề kinh khủng ý
Mình đang gần kề 39 tuần, đang mỗi ngày 1 quả dứa để mau chóng gặp con yêu, bởi lượng nước ối cứ quanh quẩn khoảng ít mà lo lắng không muốn chờ lâu hơn nữa, hic
em cũng có biểu hiện y như chủ top. Dạo này bụng cứng và nhọn hoắt lên, nằm nghiêng bên nào cũng khó chịu, tối chả ngủ được gì, ngực thì ra sữa tứ tung có mẹ nào bị như em không sữa ra ở cả đầu ty, và ở quang vùng thâm nữa, em sợ ra sớm lại hết sữa non cho con các mẹ ah. hóng kinh nghiệm các mẹ em tập đầu lơ ngơ lắm
e đang ở tuầ thứ 31 con đầu và chưa có kinh nghiệm gì, cũng k biết biểu hiện lúc sắp sinh của mình có giống như các mẹ k
Hóng ý kiến của các Mẹ khác giống bạn. Mình mới có 23w nhưng cũng có hiện tương đau hông giống bạn, cứ nằm xuống là không quay người đc, bò lên bò xuống khó khăn lắm ạ
Món tía tô này mới tuân trước về quê mẹ em dặn em là trồng mấy cây tía tô ở hành lang để chuẩn bị tới ngày sinh thifgiax nc uống, hê hê
Đọc "quy trình" của mn thấy công nhận "đúng quy trình" thật! Đúng ngày có dấu hiệu đau, đúng giờ mở cửa mình, mỗi tội hơi lệch tí giờ oe oe. hihihi. Bé con bằng nào rùi mn ơi!
Trước hôm sinh thì mình ra máu báo, rồi bụng âm ỉ như đến kì đèn đỏ. Khoảng 10h sau thì bắt đầu có cơn co chuyển dạ, 2 tiếng, rồi 1 tiếng, 30p, 15p, đến lúc 10p 3 cơn mình vào viện là mở dc 3 phân rồi.