Thông tin: Cận Cảnh Quá Trình Sinh Thường Và Những Thay Đổi Của Cơ Thể Mẹ Lúc Vượt Cạn

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi amayzin, 21/6/2016.

  1. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Cùng chứng kiến hành trình đến với cuộc sống của bé qua clip mô tả 4 trẻ sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh thường.

    Sinh con là một phép màu của tạo hóa với bao biến đổi kỳ diệu chỉ trong 9 tháng 10 ngày. Khoan nói đến những thay đổi trong lúc mang thai, chỉ riêng giờ phút chào đời của bé thôi đã là cả một quá trình công phu, phức tạp. Hãy cùng tìm hiểu tiến trình đưa bé đến với cuộc sống qua clip mô tả quá trình sinh thường dưới đây.


    1. Giai đoạn thứ nhất

    [​IMG]

    [​IMG]

    Giai đoạn này thường kéo dài khoảng 20 phút đối với lần sinh con đầu tiên và rút ngắn hơn ở những lần sau. Cơ thể mẹ sẽ cảm thấy những cơn co thắt dữ dội, cách nhau từ 1 đến 3 phút, kèm theo cảm giác mệt mỏi, buồn nôn. Đầu của bé di chuyển tới gần cửa âm đạo hơn cho đến khi có thể nhìn thấy chỗ phình ra đè vào đáy xương chậu.

    2. Giai đoạn thứ hai

    [​IMG]

    Khi đầu em bé lộ ra, các bác sĩ sẽ yêu cầu mẹ ngừng rặn để chờ đến khi cổ tử cung mở rộng hoàn toàn. Nếu rặn mạnh, em bé sẽ ra quá nhanh và khiến cơ thể mẹ bị thương tổn. Giai đoạn này thường kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến hai tiếng đối với lần sinh đầu tiên, ở lần sinh tiếp theo có thể chỉ mất vài phút nhưng cũng có thể mất hàng giờ. Mẹ sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội ở cửa âm đạo. Các bác sĩ có thể đẩy nhanh quá trình này bằng cách cắt tầng sinh môn.

    3. Giai đoạn thứ ba

    [​IMG]

    Các bác sĩ sẽ yêu cầu mẹ rặn nhiều hơn cho đến khi đầu em bé chui ra. Khi ra khỏi cơ thể mẹ, mặt bé úp xuống. Bác sỹ sẽ phải kiểm tra xem dây rốn có cuốn quanh cổ bé không. Nếu có dây rốn cuốn quanh cổ thì bác sĩ hộ sinh sẽ phải lồng nó trượt qua đầu em bé khi cái thân được đỡ ra. Rồi em bé xoay đầu sang một bên thẳng hàng với vai. Bác sĩ sẽ lau sạch mắt, mũi, miệng cho bé, nếu cần thì bác sỹ sẽ hút những chất lỏng nằm trong đường hô hấp trên của bé.

    4. Giai đoạn thứ tư

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong hai lần co thắt tiếp theo, thân bé sẽ trượt ra ngoài. Bác sĩ hộ sinh sẽ đặt bé lên bụng mẹ còn nguyên cả dây rốn đang dính liền để bé được tận hưởng hơi ấm đầu tiên từ mẹ. Thông thường khi ra khỏi bụng mẹ bé sẽ cất tiếng khóc vì lúc này phổi và hệ hô hấp của bé bắt đầu đi vào hoạt động ngoài không khí, bé không còn sống phụ thuộc vào hơi thở của mẹ nữa. Tiếp theo là bé được cắt dây rốn, chấm dứt cuộc hành trình 9 tháng trong bụng mẹ và bắt đầu một cuộc sống mới.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi amayzin
    Đang tải...


  2. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Đau thật, nhưng mà sinh xong thì cũng hạnh phúc vì con khỏe mạnh.
     
    support7 thích bài này.
  3. SMARTPLUS

    SMARTPLUS Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    sinh thường nhiều lúc cũng nguy hiểm thật nhưng sinh thường rất tốt cho cả 2 mẹ con mà :) nhưng được nhìn thấy con chào đời là thấy hạnh phúc rồi
     
    support7 thích bài này.
  4. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,399
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cảm giác này chỉ có ai làm mẹ mới hiểu các mẹ nhỉ.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,399
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cả sinh thường và sinh mổ đều có thể gặp các biến chứng/ nguy hiểm khác nhau bạn nhé. Không phải cứ sinh mổ là an toàn đâu.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. lycat

    lycat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    xem thì đơn giản vậy thôi mà gian nan lắm, để có được 1 thiên thần thì các mẹ phải hi sinh nhiều nhiều
     
  7. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,265
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Đau và đuối, nhưng tất cả vì con thôi
     
  8. KimThu34

    KimThu34 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/5/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đau đớn nhất-Hạnh Phúc nhất cũng là đây các mẹ nhỉ?
     
  9. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    đáng yêu quá :)
     
  10. Dinh dương ba bau

    Dinh dương ba bau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/3/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm giác tuyệt vời nhất khi làm mẹ, cuộc song that kì diệu.
     
  11. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    ôi hạnh phúc thật khi nghe tiếng con khóc :) đau lắm mẹ biết nhưng mẹ sẽ cố gắng
     
  12. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    tập 1 mình sinh mổ, tập 2 liệu có sinh thường được không nhỉ các mẹ?
     
  13. quangcaopanda

    quangcaopanda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    thật là vi diệu. hạnh phúc khi con đã đến bên bố mẹ
     
  14. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Vi diệu gì chứ!
     

Chia sẻ trang này