sao nản sớm vậy, đứng dậy, to son, mặc đẹp, cười tươi, zai nó lại bu vào như ruồi ngay thôi dứng dậy, mặc váy, tô son, cười tươi zai nó lại theo ngay
không biết 93 có giúp 92 chống ế dc k đây, tại cũng đang bị ế, ngày trước ngoan hiền quá nên k có gái theo h muốn có ny mà nhìn quanh chẳng có ai, he
Sao anh no dung tu ''lại'' chu, trong cai mat em giong nguoi toan da ng khac hu??? hix. Ak, lan nay ko phai em cho anh nao out ma la qua mot tgian tim hieu thay ko hop nen ca 2 thong nhat lam ae ket nghia thoi
ui. cho mình ké tí. như thế là mình có đứa em gái sn 92 trắng trẻo, mặt mũi cũng khá ưa nhìn đi học xong giờ đi làm bán thuốc tây cứ 6h40 đến hơn 10h15 mơi ve toi nhà.tháng nghi có 2 ngày thì về quê, lắm hôm hai chị em ở cùng nhà mà cả tuần mới nhìn thấy nhau, sáng ra dì đi làm thì mình chưa dậy còn tối về thì m đi ngủ rồi, mà chả có ai yêu đương gì
Sn 92 hiện tại vẫn ế là bình thường em à, Đầy người bạn chị sinh năm 88 vẫn đang ế kìa em. Chăm sóc bản thân thật tốt vào, thật xinh đẹp vào, Tập trung phát triern sự nghiệp đi sẽ ối thằng lèo nhèo theo sau