Em thì lười nên toàn làm món đơn giản. Cá rán, xốt cà chua, trứng bác cà chua, trứng xào mướp đắng, rau luộc, giò kho, tôm kho....
Mùa này mình thích ăn canh cua cà hoặc rau muống luộc lấy nước vắt chanh ăn với tôm rim.Nhưng rất tiếc là mình chẳng mấy khi được ăn vì nấu mấy món này toàn phải ăn một mình.
Đúng là câu hỏi muôn thuở, bảo sao các topic ăn gì hot thế. Nhà e đang bảo ăn nem cuốn cho mát. Tối ăn tôm tẩm bột rán, thêm 1 món xào, 1 món canh (đang nghĩ )
Cuối tuần mà ở nhà tu tâm dưỡng tính à e Món đấy cứ bảo đơn giản nhưng tính ra cũng kỳ công phết nhỉ.
[QUOTngon lamn Phan, post: 35973262, member: 831071"]Dọc mùng giờ này ăn thì ngon rồi, hehe[/QUOTE] Vâng ngon lắm ạ. Nhà em ăn cay nên ăn dọc mùng k bị ngứa gì hết
Hi hi, cái topic này xôm quá, nhà em cũng muốn góp thêm tí món mới, không biết có mẹ nào đã ăn món này như nhà em chưa ạ?
Hi hi, mẹ @Huy Lân chắc là hay ăn món này lắm hả, nhìn cái nhận ra liền hà. Nhà e buồn cười mãi cái vụ ăn món Rong nho này đó ạ. Lần đầu ăn, nên ko biết đem trộn lên xong chưa ăn ngay, lúc ra ăn thì trời ơi, nó teo hết chả thấy rong đâu.
e mới đc ăn 1 lần thôi mn ơi, nhưng hay đi hội chợ gặp các mẹ nhà mình bán ah, hihi, mới ăn thấy nó giòn giòn, sật sật . hihi