Chac em gắn bó với nó rồi ! nên giờ vẫn làm như chơi chơi như làm bạn a. Miễn có thu nhập và vô tư ! còn làm vài việc khác chi đê cho vui hoặc hết tgian thôi bác a. Em nghĩ rồi bác cũng sẽ ổn a !co len !
nhiều ng có suy nghĩ như b... nhưng nếu nghỉ ngang xương mà hết xiền thì sống sao ? ra ngoài làm mẹt bún đậu bán cho ng lđ có khi ổn đấy ...
B thế này làm hàng cơm quá ổn còn gì , sao mà phải lượn đi làm , bán cơm thu nhập chưa chắc bằng đi làm nếu vị trí lương cao vài chục tr , nhưng lương vài triệu thì ở nhà bán hàng thu nhập tốt hơn , hàng ăn nhất là hàng cơm thì dễ sống nhất nhì trong các mặt hàng , làm sạch sẽ vệ sinh , bán vừa phải , phục vụ tốt , tự thị trường họ đánh giá cửa hàng của mình thôi /// thiếu người thì phải thuê , vì quán đông ko thể xoay nổi , nhất là hàng cơm , làm cơm mệt thôi rồi , từ sáng tới tối (nếu bán 2 bữa) chưa kể dậy sớm đi chợ dọn dẹp rồi chế biến thực phẩm trước khi nấu , đừng nói tới con , ko ngẩng mặt nhìn lên được vì lusc naò cũng cắm mặt làm . Bù lại có thu nhập tạm ổn so với đi làm 4-5tr , chả đi được đâu xa , loanh uanh hết ngày ///
Ôi, lại có cả cái hội này nữa. Không biết nghỉ việc và thất nghiệp xong thì hội có chương trình gì giúp hội viên trong giai đoạn tiếp theo không?
Em cũng mới nghỉ việc ở cty cũ sau 7y gắn bó. Có chút hụt hẫng ngày đầu nhưng rồi nghỉ làm mới thấy ở nhà thật sung sướng- mỗi tội "tiên có khồng" mà thôi
Mình cũng đang định nghỉ việc chỗ này mình làm việc 8y rồi, đang đợi qua 2/9 đi xin việc mới cho mát mẻ và xem công ty có thưởng gì ko nữa. Mẹ nó làm công việc gì? Mình làm kế toán.
Em làm VP thôi mn. CV làm em chán đến mức sáng phải đi làm là e chả muốn dậy roài, mặc dù cv e nhàn, ko áp lực. Thưởng 2/9 cũng đc 2tr gì đấy nhưng e chả ham hihi...
Giống mình, sáng dậy phải đấu tranh tư tưởng mãi mới đi làm được, công việc nhàn, ko áp lực mà sao chán thế hả bạn, thấy bảo giờ tìm việc cũng khó khăn lắm thì phải, nên mình ngại chưa muốn nghỉ việc, bên mình thì mình bị áp lực nên không muốn làm nữa.
Em U40 roài nên giờ đi xin vc khó Em u40 rồi nên đi xin vc cũng ko dễ dàng gì, cv ưng í lương ổn thì ko nhiều, cv phù hợp thì lại cần các e trẻ trung. Túm lại bao giờ ko phải lo cơm áo gạo tiền nữa đây hở trời?
Xin việc giờ toàn tuyển dưới 35 tuổi thôi, em chưa đến 40 nhưng cũng vào ngưỡng 35. Chị tầm 15 năm nữa con cái lớn thì đỡ phải lo cơm áo gạo tiền, em thì 20 năm nữa, công việc này em chán lắm rồi nhưng cứ lấn cấn mãi chẳng nghỉ được vì nghỉ cái là bao nhiêu thứ tiền cần phải lo.
Hihi, giờ em mới biết đến tên hội. E gia nhập với, bằng giờ này sang năm ko chừng em cũng rơi vào tình trạng này.
Có khi em chưa có gia đình nên vây. Lúc có gd để quyết định 1 việc ko chỉ nhìn và nghĩ chỉ ảnh hưởng đến mình, mà còn có các con và gd. Nghỉ việc, thiếu hụt hẳn 1 nguồn thu, cs vẫn vậy, nhà vẫn thuê, con vẫn cần sữa.... ngàn thứ chi 1 tháng. Đau đầu lắm, hic. Chị giờ cũng dạng dạng thất nghiệp, đang muốn tìm cv gì gần nhà làm. Có thêm thu nhập và vẫn chăm lo đc con cái và gd
Ôi, chị ơi e có 2 tàu há mồm con con, 1 khoản nợ ngân hàng toa toa, lấy chồng cũng hơn 10y rồi chị ơi. Nhưng mà em chán CV đến mức mà e đi làm ở đó nữa là e ốm . Trước khi nghỉ việc e cũng đã đắn đo mãi, có đêm còn không ngủ được. Cũng suy nghĩ là nếu ko đi làm thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ?(tiền lương của e hàng tháng ngân hàng cắt ngoéo đi để trừ nợ mà) nhưng nghĩ đến đi làm mà e ko có chút cảm hứng nào, làm việc chỉ làm cho xong, ko say mê, cống hiến, ko có tương lai thì chả có ích j. Khi nói với chồng e về nghỉ việc, rất may chồng e đồng ý ngay. E tính làm cv j mà kiểu frelancer để có tg cho con, cho gđ nhiều hơn mà chưa tìm đc, hoặc cùng bạn mở CH cf..nhiều dự định lắm mà chưa đâu vào đâu... May hơn nữa là đã có 1 nơi đã mời e về làm việc với công việc same same và mức lương cao hơn chỗ cũ nên e đã đồng ý. Coi như 1 cơ hội để mình thay đổi môi trường làm việc, tìm lại cảm hứng làm việc xem có khá khẩm hơn ko hihi....Ở nhà chưa ấm chỗ, nghỉ chưa đã lại phải cầy cuốc rồi, đúng là số chó ko sai tẹo nào
Ôi cô ơi, con bé lo kiểu bé, con lớn lo kiểu lớn, hic, chỉ tính đẻ 1 đứa để tập trung đầu tư cho nó học hành tử tế nhưng lại nghĩ 1 mình tội nó nên cố đẻ thêm. Đẻ ra mới thấy nuôi con ko đơn giản, dạy con trở thành người tử tế lại càng khó hơn. Bạn mình xu hướng chỉ đẻ 1 đứa thôi, nhất quyết ko đẻ thêm. Mình thấy chúng nó thật văn minh
Ồ, vậy cơ à. Em lấy ck 10y rồi, chả có nhẽ em hơn tuổi chị? Hic, chị mới lấy đc có 7y, 2 nhóc, cũng có 1 khoản nợ thật to to, và cs hằng ngày với những khoản lo hơi vừa vừa. Cs mà cố lên em ơi. Rồi mọi chuyện lại ổn thôi, vì chúng ta đang cố gắng
Nói chung e là ng lạc quan, luôn nghĩ tích cực cho dù ngày mai trời có sập thì cứ vui sống hôm nay đã