Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết lúc ấy đã "làm việc" quá sức ồi, nên hôm nay thở phều phào, ứ hút đc thuốc đới. Lúc hút đc thuốc là còn khỏe, ko hút đc mới gọi là lo (ai ơi chớ vội mừng thầm)
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Spam mọi ng tý!!! 7h ngày 10/10 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình có 1 cháu bé khoảng 4-5 tuôỉ mặc áo kẻ ô vuông to màu hồng xanh, quần bò ngố có đeo 1 sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền hình bầu Dục, mắt 1 mý, hỏi cháu nói tên là Tuấn Anh, có em tên là Quang anh, cháu đi cùng ông bà ngoại nhưng ko biết tên ông bà, bố mẹ và địa chỉ nhà, các mẹ có thông tin gì về gia đình của cháu thì liên hộ với công an Huyện Từ Liệm: 043.8373013 Viện kiểm sát nhâ dân huyện Từ Liêm: 043.7640801 hoặc chị Diệp 0977.353859!! Cảm ơn cả nhà!!! Nhờ mọi ng send trong list YH của mình cho các bạn khác cùng tìm mẹ cho cháu bé nhé!!!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Trời ơi, đọc mà thót cả tim, nghe sợ quá, chắc bé khóc hết nước mắt vi sợ và nhớ mẹ mất. mong con trai mau tìm thấy được mẹ.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Dù gì thì anh cũng là King of....foot rồi chứ có phải babe đâu mà mấy đứa đi tìm nhỉ, thời giờ đẹp thế nếu không làm việc nọ việc kia để đánh dấu thì phí lắm em ạ, hihi
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Tìm anh loạn cả lên, nhu thể tìm chim ấy, mệt hết cả người.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Gì thế Nghé ơi, CLB Hòa thượng đã lên tầng 3 rồi cơ á, sao bên đấy là sư mà lên nhanh thế nhỉ, mình lạc hậu quá. Em cũng có quan tâm đến sức khỏe anh đâu mà tranh anh, anh ôm cả năm nay rồi mà cứ thấy bồ cười tươi đi gặm cỏ đồng xa, về lại còn trách nữa, hư quá, hihi
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Quá sợ, tại sao lại có nhiều người vô ý thế chứ nhỉ, như mình cho cưỡi lên đầu khẩn trương, 2 đứa thì, mỗi đứa 1 đứa, khổ thân quá. Hy vọng lực lượng chức năng sẽ tìm được Bố mẹ cho cháu
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết bồ anh phải tươi cười đi gặm cỏ đồng xa về thì mới có sức khỏe mà nâng giấc anh mỗi lúc anh ốm đau chứ.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Ặc ặc ặc, hội trưởng ơi, xiên xẹo quá. tìm anh như thể tìm chim chim bay biển bắc em tìm biển nam.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Lạc con như thế phải đến công an phường gần nhất mà báo tin chứ sao lại để công an phường gần nhất loa loa tìm con mình nhu thế nhỉ, lạ đời. Khổ thân bé quá.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Giới thiệu với mọi người đoạn clip anh quay được cảnh 1 cô gái tắm tiên ở hồ Hoàn Kiếm hôm 8/10/10 (may quá chưa phải giờ đẹp) [youtube]JFnPSdUqpoI[/youtube] quả là hành động xấu xí và vô văn hóa, đáng ra phải về lò gạch mà tắm chứ chipheo nhỉ ps: anh đùa đấy, k phải anh quay đâu, anh mà quay thì....
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết anh lúc nào chả ốm, yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu mờ, tại anh tại ả tại cả đôi bên, trách ai hơ hơ bác hỏi thừa thía, em ko biết thì còn ai biết vào đây ?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Kinh quá, bác già chọn ngày h hoàng đạo để tu đây. Mong bác sớm thành chính quả để các đàn em noi theo. Vật vã mãi rồi cũng qua thôi bác ạ. Cố gắng lên bác nhé! Em trong chục ngày đại lễ chỉ làm hàng, đưa hàng, ở nhà. Chán, ko muốn thò mặt đi đâu trong mấy ngày tắc nghẽn đấy. CHẳng thấy có ko khí đại lễ gì cả, ra đường chỉ thấy mệt thêm
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết hơi bị được đấy kaka ạ , hix cái hình động này lại nhớ đến RĂNG của một người . tuy xa mà gần tuy gần mà xa
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Em chào cả nhà, mọi người thưởng thức Đại lễ vui ko ạ? Tối 10-10, em ko dám bước chân ra đường, ùn ùn người, khiếp lắm ạ. Ở MĐ bắn pháo hoa nhà em cũng nghe thấy tiếng bùm bùm và tiếng reo hò của người xem. @mẹ mit: Thông báo tin vui đi em??? @PM: Chúc nàng ngày càng xinh đẹp và tuổi mới nhiều niềm vui mới! @Chí phèo: Bác thế nào rồi em?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hi, em chào cả nhà ạ, hôm đấy em mà ở nhà thì bứt rút không yên, cũng lượn lờ ra Phạm Hùng nằm bãi cỏ chơi bời đàn hát với đám bạn, xem dân tình đi chơi cũng thấy vui lắm ạ.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Em chào cả nhà. Báo cáo cả nhà là em đi chơi đại lễ, tắc đường khiếp quá nên vào nhà hơi muộn ạ. Qua cả sinh nhật rồi, hứt hứt. Em rất vui vì nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp của cả nhà. Em cảm ơn nhiều ạ.