Cần giúp: Em Tìm Địa Chỉ Phục Hồi Chức Năng Sau Tai Biến Ở Hà Nội

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi chuongla, 20/6/2016.

  1. bich1983

    bich1983 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Chà, chắc năm nay bạn bị dính sao xấu giống mình rồi :( Người bị tai biến mà liệt nửa người thì phục hồi lâu lắm đó. Phải nắn bóp tay chân thường xuyên, người bệnh cũng phải có ý chí để tập luyện.. với những bài tập vật lý trị liệu để phục hồi các chức năng hoạt động của toàn thân, nhất là phục hồi các cơ..
     
    Đang tải...


  2. huongvcbphan

    huongvcbphan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Việc lựa chọn đúng nơi khám chữa bệnh là rất cần thiết đấy chủ top ơi. Một phần phải là nơi có trang thiết bị hiện đại, một phần nữa phải có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa lành nghề, có kinh nghiệm chứ đừng mạnh chỗ nào cũng khám chữa nhé.
    Chỗ 15 Trần Khánh Dư nhiều mẹ khen lắm đấy chủ top
     
  3. memitbop

    memitbop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng rồi đó mẹ nó ơi, nên cho bà đi khám ngay nhé, để lâu là không tốt đâu. Tới bệnh viện y học cổ truyển Âu Việt có bác sĩ giỏi, họ có phác đồ điều trị, châm cứu, bấm huyệt... chứ ở nhà thì mình cũng chẳng biết làm gì. Có thể đặt lịch khám onl nè
    19.JPG
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Cám ơn mẹ nó nhé, để mình bảo bạn tìm hiểu xem sao. Chứ thăm khám bao nhiêu nơi rồi mà kết quả ko có khả thi, tốn cũng kha khá tiền rồi ý.
    Ở đây khám chữa đông y hả mẹ nó.
     
  5. xthang1984

    xthang1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy năm trước mình cũng dính tam tai, nguyên ba năm te tua, công việc làm ăn trì trệ, suýt chút dính nợ nần, cũng may là sức khỏe cả nhà ổn định nên sau 3 năm đó thì vực dậy được. Thế mới nói, có sức khỏe là có tất cả. Cho đến nay, mình rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho cả nhà, chích ngừa cho các cháu ở nhà đầy đủ, người già thì đi khám định kỳ mỗi năm 1 lần. Bản thân thì cũng theo dõi các triệu chứng khác thường trên cơ thể, nếu thấy hơi bất ổn là đi kiểm tra tổng quát ngay đấy
     
  6. Đông Tà

    Đông Tà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Chủ top đưa mẹ chồng đi khám chưa, tai biến mà bị liệt nửa người là cũng nặng rồi đấy. Thôi thì còn nước còn tát cứ đưa mẹ đi khám vài nơi xem sao chứ bây giờ liệt thì mệt lắm. Ko tự chăm sóc được bản thân, con cái cũng vất vả lắm.
     
  7. hoangtan55

    hoangtan55 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/11/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Vấn đề này đúng là mệt mỏi thật đấy chứ. Liệt nửa người thì còn có cơ hội phục hồi đấy. Nhà mình có 1 người bị bất động luôn, từ chi không thể phục hồi, nằm 1 chỗ có ng bê cơm bưng cháo đến tận giường... người bệnh đau 1 người nhà đau 10, mệt mỏi vì tốn hao tài sản và thời gian chăm sóc cho bệnh nhân lắm.. Cố lên bạn nhé
     
  8. chuongla

    chuongla Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Đã đi khám vài chỗ rồi đó chi ơi. Cơ mà cũng ko thấy khỏi. Nằm một chỗ cũng tội nghiệp lắm, nếu chẳng may vệ sinh ko kĩ thì lở da lở thịt hết, cứ phải thay phiên nhau.
     
  9. bechipnho

    bechipnho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Chị khám bên bệnh viện Âu Việt thử nha, mới có thêm y học cổ truyền, bên này ko quá đông như mấy bệnh viện nhà nước, bác sĩ tay nghề cao, có nhiều người đang chữa ở đây rồi
     
  10. chuongla

    chuongla Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ nói đúng đó chị, nhà lại neo người, chị em cứ phải thay phiên nhau cơm nước, chợ búa, vệ sinh. Thà đi lại được cũng còn đỡ, vệ sinh cũng đỡ lo, đằng này tất tần tật, mà mình cũng phải vui vẻ để mẹ vui vẻ theo.
     
  11. bechipnho

    bechipnho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    địa chỉ đây nhé : 15A Trần Khánh Dư - Phan Chu Trinh - Hà Nội
    http://phongkhamauviet.vn/loi-gioi-thieu/
     
  12. chuongla

    chuongla Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chị nhé, em đã lưu địa chỉ, qua tuần em chở mẹ sang đây khám thử xem thế nào, hy vọng là gặp được bác sĩ cao tay
     
  13. Thanhphonics

    Thanhphonics Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu mn cần bs châm cứu bấm huyệt tại nhà alo bs Hiếu thạc sĩ YHCt đại học Y hn. Sẽ ko hối tiếc khi gặp bs chân thành tận tâm này đâu nhé. Sdt 0993797996. M cũng đã từng là bn của bs. Điều trị thoái hoá đốt sống cổ. BS Hiếu luôn bắt tập, và châm cứu bước cuối mới là thuốc các mẹ ạ
     
  14. Đông Tà

    Đông Tà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Bệnh tai biến thì ko phải một chốc một nhát là khỏi ngay được đâu em. Cần kiên trì nữa đó. Phải từ từ em ạ, ko vội được đâu ý. Em cho bà đi khám ở Âu Việt xem sao, chị thấy nhiều người khen ở đó em ạ.
     
  15. bigbang1984

    bigbang1984 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ ruột mình cũng tai biến 2 lần. Trước đã từng 3 tháng nằm im một chỗ. Nên mình rất đồng cảm với bạn. Nhà mình mẹ không sinh con gái nên mình chăm sóc trực tiếp. Lúc đó rất thương mẹ. Con ruột đã thấy mệt rồi huống hồ là con dâu như bạn.
    Thông thường thì người tai biến thì nếu qua được sẽ dần phục hồi, tất nhiên là sẽ không được 100% như lúc khỏe đâu. Nhưng có một nguy cơ là sẽ bị lại. Mà lần sau sẽ nặng hơn lần trước.
    Mẹ mình được bác sỹ kê cho thuốc đông y để phục hồi chức năng. Từ lúc đi lại được bây giờ đã được hơn 6 năm rồi không bị lại. Chưa phải vào viện lần nào.Bây giờ bà có thể tự lo cho bản thân và nấu ăn cho cả gia đình, đi tập thể dục một mình 2 lần/ngày. Mình thấy rất hiệu quả và yên tâm.
    Bạn đừng quá lo lắng. Chúc bác nhà chóng hồi phục.
     
  16. Nga.Do

    Nga.Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nó nên đưa MC tới bệnh viện Âu Việt như các mẹ trên đây gợi ý khám xem sao, với trang thiết bị công nghệ hiện đại mình nghĩ là sẽ phục hồi chức năng sớm cho bà, bà có khỏe mạnh thì vợ chồng bạn, anh em trong nhà cũng đỡ vất vả mà lại còn yên tâm làm việc nữa.
     
  17. Phôi Pha

    Phôi Pha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Lên diễn đàn này hỏi làm gì? ^^ Gọi thẳng vô số Đt tư vấn Đông Y của BV Âu Việt mà hỏi luôn đi bạn ơi! ;)

    [​IMG]
     
  18. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Thử cho bác tập ở nhà sau khi ra viện như bài tâp này xem sao. :)

    Tháng thứ 1 đến tháng thứ 6: Tập cho bệnh nhân đi bộ mỗi ngày khoảng 5 phút; cho tập những động tác như cầm cốc, cầm sách, gấp quần áo, tập cầm nâng những đồ vật kích cỡ, nặng nhẹ khác nhau. Mỗi ngày tập luyện khoảng 20 phút cho đến khi bệnh nhân có thể tự làm được động tác này. Nếu bệnh nhân không thể tự làm, có thể dùng các dụng cụ trợ giúp tay hoặc chân. Cho bệnh nhân tập theo các dụng cụ này.

    Ngoài 6 tháng: Tăng cường đi bộ. Nếu bệnh nhân mất tiếng nói, nên cho nghe và đọc các câu chuyện trên báo chí, truyền hình, rồi ngay lập tức cho bệnh nhân tập kể lại câu chuyện. Tập những kỹ năng này với mức độ khó tăng dần, khoảng 20 giờ mỗi tuần.
     
  19. blackcat88

    blackcat88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chị đưa bác đi khám sớm đi chị ạ, bố em hồi xưa bị xuất huyết não nghe nói diện rộng, hôn mê cơ. Mãi sau bố em mở mắt còn không biết gì, phải đặt nội khí quản, liệt tứ chi, đái ỉa không biết phải đặt ống thông tiểu suốt. Bố em nằm ở hồi sức thái nguyên vừa cắt được thuốc vận mạch, không phải thở ống thì cô Mai Anh , trưởng khoa hồi sức khi ấy bảo nặng lắm, tổn thương lớn nên nếu điều trị tây y thôi không có phục hồi được đâu phải điều trị đông y. Thế là em xin cô đưa bố đi khi còn đang nằm trong viện, cô Mai Anh giới thiệu lên cô Thủy, trưởng khoa hồi sức viện y học cổ truyền trung ương. Em lên gặp bác thì bác điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, em cũng không ngờ sau 1 lần cấy mà bố em từ liệt tứ chi biết nâng chân, rê tay, rút được thông tiểu, . Em theo bác được 5 lần thì bố em đi lại được, nói được tuy tiếng chưa tròn lắm, sau đó thì về nhà tự tập, bố em giờ đi lại gần như bình thường rồi. Em nhớ hồi đấy cô còn bảo nếu điều trị cấy chỉ càng sớm ngay khi vừa bị tai biến còn tốt nữa. Chị tìm hiểu phương pháp cấy chỉ thử xem chị ạ
     
  20. bich1983

    bich1983 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì nhận xét về vấn đề vật lý trị liệu cũng do ý chí con người quan trọng nhất. Nếu bác chịu khó kiên cường tập thường xuyên thì sẽ nhanh phục hồi, tập ở đâu cũng được.. Nhưng để lựa chọn nơi phục vụ tận tình với các y bác sĩ tận tâm thì chọn Âu Việt là ổn nhất. Tuy nhiên, các bạn cần xem lại điều kiện đi lại từ nhà đến bệnh viện, nếu thuận tiện thì quá tốt, vì tập vật lý trị liệu cũng phải đều đặn và đi lại ở bệnh viện gần như mỗi ngày đấy!
     
    thuypn thích bài này.

Chia sẻ trang này