Cần giúp: Sắp Không Có Lối Thoát

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Chi_Chip_Chip, 25/6/2016.

  1. Chi_Chip_Chip

    Chi_Chip_Chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    Đã lâu lắm rồi em không muốn than thở hay trách móc gì. Nhưng giờ sức chịu đựng của em đã chạm đến đỉnh điểm mất rồi.
    VC em lấy nhau năm 2011, sau khi lấy nhau cũng có khá nhiều biến cố xảy ra. Cưới đc 1 tuần không nghỉ mát, ko có tuần trăng mật vì mẹ em bị ung thư và mất. Em luôn cảm thấy có lỗi với ck vì đặt ck vào hoàn cảnh khó khăn và dị nghị của mọi người, vì vậy em cố gắng rất nhiều để bù đắp cho ck. Tiếc là đời không như mơ, năm 2012 em sinh em bé, mọi chuyện tưởng chừng như cứ như vậy mà êm đẹp trôi qua. Nhưng ck em lại lao vào chơi bời cờ bạc và gái gú. Em đã làm đủ mọi cách: mềm mỏng, cứng rắn và cả cách ép buộc nữa. Cuối cùng giữ được ck..... nhưng thay vào đó là tài sản đến h này tiêu tán hết. Nợ vẫn còn hàng ngày tiền tiêu cũng dè xẻn.... Em không biết phải làm như thế nào nữa.... Tới giờ thì em lại là đứa muốn buông bỏ...
    Bây h em đang nản và chán lắm. Mọi người có thể có em lời khuyên được không? Vì thực sự em không biết tâm sự với ai đc nữa. Họ hàng ai cũng có gia đình riêng, họ phải lo cho cuộc sống của họ em không muốn làm phiền...... Mọi ng cứ mắng chửi em j cũng đc. Em chỉ cần lời khuyên chân thành từ mọi người thôi ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chi_Chip_Chip
    Đang tải...


  2. minhchau7683

    minhchau7683 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/3/2015
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    đúng là mỗi người có một cái khổ, mình thì chồng rất tốt, nhưng lại còn mẹ chồng cùng làm mình mệt mỏi vô cùng
     
    kumma thích bài này.
  3. letuanngoc

    letuanngoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nợ nần cũng có thể trả được mà, chi cần phấn đấu quyết tâm làm việc chăm chỉ lên là sẽ giải quyết được. Nhiều người cũng từng nợ nần rất nhiều nhưng họ đều vượt qua được bằng niềm tin vào chính mình. Nếu đã nhiều người làm được thì em cũng có thể làm được chỉ cần đừng bỏ cuộc.
     
    webmaster thích bài này.
  4. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    mới cươi mà thế này chắc cố mãi cung mệt mỏi mất.chẳng bit khuyên mẹ nó thế nào nữa.
     
  5. kendizone1

    kendizone1 Nhận cung cấp các sản phẩm Hàng Nhật nội địa

    Tham gia:
    28/5/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ cùng chủ thớt.
    Bạn à, mình nghĩ trước nhất 2 vc nên trao đổi thẳng thắn cùng nhau, vạch rõ tài chính hiện nay ra sao, mức thu - chi ntn, khả năng trả nợ, quan trọng nhất bạn phải khuyên chồng bỏ được tật cờ bạc. Khi chồng đã từ bỏ được thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Cả 2 cùng đồng lòng 1 mục tiêu chung: "thời hạn trả nợ" - thì sẽ giải quyết được thôi bạn. Tốt nhất, bạn vạch luôn cho chồng phần thu - chi hàng tháng, ghi rõ trích % tổng thu nhập dành cho trả nợ, % cho con, % chi tiêu chung trong gd, % tiêu xài cá nhân để chồng thấy được thực tế và cùng cố gắng.
    Nhẹ nhõm hơn chút đi bạn, cuộc sống ai cũng có nợ cả, và chúng ta phải tìm cách xử lý. Vui lên bạn nhé, nếu buồn, cần người chia sẻ, bạn cứ ib mình, đừng ngại :)
     
  6. Chi_Chip_Chip

    Chi_Chip_Chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    Thật sự em cũng đã ngồi hoạch định mọi kế hoạch. Chi tiêu ntn, sắm sửa như thế nào, tiền học, tiền quỹ,...
    Nhưng ck em giờ mắc vào vay nặng lãi cơ các mẹ ạ. Em nói thật giờ em chẳng còn j giá trị bên người. Có cái điện thoại SamSung S5 có giá trị j mấy đâu mà ck cũng mang đi cầm cố. Nhẫn cưới cũng cầm cố rồi h bay ko quay trở lại nữa.
    Nhiều khi cầu mong ai cho mình 1 chút động lực để phấn đấu thôi mà sao khó quá
     
  7. Huongnt 89

    Huongnt 89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/2/2016
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. nhà ai cũng có cái khổ thôi. cố gắng lên bạn nhé :)
     
  8. Chi_Chip_Chip

    Chi_Chip_Chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    Cảm ơn bạn. Vì vậy m cũng chỉ mong có ai động viên mình 1 chút thui
     
  9. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ck em chả những bài bạc, gái gú như em nói giờ lại dính đến vay nặng lãi nữa, giờ càng nợ nần chồng chất mà ck không tự tỉnh ngộ ra thì khó giải quyết được vấn đề tiền bạc. Hỏi thật em, vậy về mặt tình cảm em còn yêu ck không, tình cảm anh ta dành cho em, cho con thì thế nào???
     
    Sửa lần cuối: 27/6/2016
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chân thành nhé...đừng cố nữa...
     
  11. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    M thì chồng tốt tính (thi thoảng vui lô đề nhưng m vẫn sát sao cài này) nh gđ chồng thì rất chán (mẹ chồng mất sớm) như rắn mất đầu, anh e phân biệt giàu nghèo, có nhà m và anh hai giống nhau còn hiểu đc cho nhau, giờ hai vch mình cũng tay trắng lập nghiệp nên m thông cảm cho b, trước xã m làm ăn ko thành rồi thua lỗ mất hết m cũng phải lo trả nợ, dần sẽ hết mn ah, quan trọng xã mn biết quay đầu và chịu khó làm ăn
     
  12. ngoclam24

    ngoclam24 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/3/2016
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Chân thành chị nhé, đừng cố thêm nữa :(

    Công sức của chị, đau khổ của chị, mỏi mệt của chị, chồng chị có hiểu được đâu...
     
  13. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    cố lên thôi mỗi người mỗi cảnh mà
     
  14. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    "CUỘC SỐNG không có đường cùng, chỉ có chăng là ta TỰ LÀM cùng đường mình mà thôi"
    Khi con người chạm vào đáy hình sin, mọi thứ sẽ thay đổi :)
     
  15. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,352
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn ơi, đã dính vào vay nặng lãi thì khổ lắm. Nếu còn quyết định chung sống thì phải cùng nhau giải quyết vấn đề đó, không thì lãi mẹ đẻ lãi còn, đến cái nhà cũng k có mà ở đâu. Còn không, bỏ thì cũng khó, vì chồng bạn đang lúc khó khăn mà bỏ thì sợ ông ý lại làm càn. Chán nhỉ, sao nhiều ông chồng vô trách nhiệm thế nhỉ.
     
  16. linh.hdpharma

    linh.hdpharma Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    cố quá thành quá cố mẹ nó à. giải thoát cho mình đi

    ----
    Quốc Sắc Thiên Hương - Bí quyết mỹ nhân, gìn giữ sắc xuân
     
  17. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    tương lai cư mù mịt ảm dạm ntn chả thấy tia nắng lẻ loi nào của mặt trời cả. Nếu k cùng nhau vượt khó thì khó bước tiếp đc lắm em ah.
     
  18. yhashop

    yhashop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi con gái con trai chả quan trọng đâu Chị ạ! Quan trọng Chị chăm sóc, nuôi con sao cho tốt chứ con trai mà hư thì khốn khổ, con gái không ra gì cũng gọi như là vứt đi
     
  19. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trong trường hợp này mình khuyên bạn chân thành đó là có đồng nào thì đừng bao giờ cho chồng bạn biết , những người chồng thế này chả bao giờ bỏ được tật xấu đâu chỉ có để tự họ phải trả giá cho hành động của mình thì họ mới đứng lên được . Còn bạn cứ cố trả nợ mãi thì suốt đời , suốt kiếp này bạn cứ thế mà trả nợ thôi . Mình chứng kiến nhiều rồi dù bạn có đi bán nước chè để trả nợ thì anh ta cũng chỉ ngọt nhạt với bạn khi bạn có tiền sau đó lại chứng nào tật ấy chả thay đổi được đâu . Mình nghĩ bạn hãn yêu chồng cho nên cách tốt nhất là bạn ko nhả dù chỉ một xu nhỏ , cũng ko bỏ anh ta mà để anh ta phải tự trả giá cho hành động của mình . Đôi khi cũng đành phải chịu khổ cùng anh ta chút để anh ta tỉnh cái đã sau đấy hứa hẹn riêng với chủ nợ và trả nhưng cũng đừng bao giờ cho anh ta biết là đang trả nợ thì anh ta mới sợ được . Còn bạn cứ đòi anh ta hứa hẹn thì mãi mãi và suốt đời anh ta chỉ hứa suông , hứa được vài hôm thì chứng nào hãn tật ấy thôi mà . Bên cạnh đó bạn cũng nên cùng người thân trong gia đình hướng anh ta tới một công việc phù hợp để ko có thời gian quan tâm đến vấn đề đó nữa thì anh ta mới quên và tự khả năng lo được cho bản thân và gia đình bạn .
     
    bahung11Anhanna thích.
  20. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    mỗi nhà mỗi cảnh vc mình thì yêu thương nhau con ông bà cũng ko đến nỗi lắm mặc dù bà rất ko phải dạng vừa nhưng mình là dâu cố nhịn nhưng kinh tế thì khó khăn :( lại sắp đón bạn nữa ra đời càng thắt chặt chi tiêu
     

Chia sẻ trang này