Kiểu tự nhiên bây giờ nghỉ việc ở nhà, xong đi xin việc vài nơi thấy trình độ của mình không thể sánh nổi với các bạn cùng ngành, có thể kinh nghiệm bản thân có nhưng chưa đủ để khiến nhà tuyển dụng tin tưởng, mình còn có bất lợi là mới chống lầy nữa hahaaaa Ck mình đang muốn tự 2 đứa mở kinh doanh, mình nghĩ ra rất nhiều các mặt hàng, phương án để làm nhưng chưa có cái nào khả thi hahaaa
Mẹ nó giống em là cũng quyết định không đi làm mà ở nhà để kinh doanh riêng cũng nhiều khó khăn và đặc biệt là định kiến xã hội và gia đình ( đến giờ gia đình bố mẹ vẫn kiểu nhìn em bảo là học hành đàng hoàng giờ thành con buôn haizz ) nhiều khi thấy chán chả muốn nói. Ra làm riêng cv có vất vả hơn, đầu óc phải suy nghĩ nhiều hơn nhưng được cái là mình chủ động và mức thu nhập cũng cao hơn, phù hợp với thời gian của m vì em còn con nhỏ ( 2 đứa) nên thôi cứ nhắm mắt vào và đi thôi các mẹ ạ. chúc mn sẽ thành công nhé
Mình nghĩ là sẽ có nhiều công ty phù hợp với nhiều trình độ, mức kinh nghiệm khác nhau ấy mn. Nếu vẫn muốn đi làm thì cứ tìm và pv sẽ có lúc gặp được nơi phù hợp. Nhưng nếu ck bạn cũng ủng hộ KD thì 2 vc xem xét đi. Như mình đây, ck ko thích nên cứ 1 mình mình làm, mệt lắm ấy
Đúng rồi, mình bảo ck cứ nói dối ở nhà ck là mình ko nghỉ, chỉ là mở thêm cửa hàng với bạn thôi. Chứ giờ nói mình nghỉ làm á, là có khi dẫy nẩy lên rồi lại coi thường này nọ. Mệt lắm cơ. Mình cũng chỉ mong tương lai hòm hòm có thời gian cho con cái chứ chẳng mong đao to búa lớn j cả, hic
Hôm nay đi làm chán thực sự.Năm hạn chẳng sai, từ đầu năm đến giờ cái đen đủi nó cứ vận vào mình vậy.Người khác làm sai nhưng việc liên quan đến mình, vậy là mình cũng đen theo.Mệt......
Mình cũng muốn được như bạn lắm, cũng muốn kinh doanh một thứ gì đó nhưng lại không quyết đoán được như mn. Chúc mn thành công.
cứ làm theo đam mê nếu bạn dám đi đến cùng, sống chết vì nó... giờ mình cũng có đam mê nhưng chưa đủ điều kiên để theo đuổi đam mê đó Chúc bạn có quyết định chính xát
Mấy hôm nay set cửa hàng bận quá ạ. Vì chẳng có tiền nên không làm 1 lèo được. Cứ vừa đi lấy đồ thanh lý, vừa đi lùng đồ rẻ. Không có tiền nhưng lại muốn cửa hàng cũng phải tương đối sáng sủa cơ Thứ 3 tuần sau em khai trương, không biết có mẹ nào ở gần khu vực Trôi - Nhổn ko thì qua chơi với em nha
=))) uh nhỉ , em quên mất . Lại nghĩ ngay đến việc mn đi qua ch em và nhìn thấy chứ đúng là siêu đãng trí