bực mình lão sếp, người đâu mà tỉ mỉ sách ẽ đến một hạt bụi trên bàn cũng nhắc nhở. stress quá đi mất thôi
Hơi kỹ thật nhg làm nhà hàng thì đấy là phẩm chất tốt đấy mn ạ, ở nước ngoài k hiếm nhg ở Việt Nam giờ thì ít còn ai dc như sếp mn
hôm nay mới biết đến toppic này cho mình vào hóng với nhé. Chúc cả nhà ngày mới nhiều may mắn và nhiều câu chuyện vui chia sẻ cho nhau nghe!
các mẹ lâu lâu chả thấy ai vào topic, cuối tuần rồi, bán hàng ế ẩm quá đi, hôm qua trời mát đi làm mà cứ buồn ngủ, nhắn zalo cho đứa em đồng nghiệp, ai ngờ gửi nhầm luôn cho vợ sếp (vợ sếp làm kế toán) --> tỉnh ngủ ngay lập tức luôn(
Đúng là dân văn phòng có nhiều chuyện thật. Em cũng thấy mệt mỏi và stresss đây. Nhưng may thay hôm nay là chủ nhật. Nhưng đen thế mai là thứ 2 rồi
Có vẻ hội mình đều chưa có tiền đầu tư mua căn hộ được rùi ah? Hix. Dân văn phòng thì khó giầu lắm ah
Trước đây hoạt động đoàn thể thì vóc dáng không tệ, cởi áo ra cũng nhiều nàng phải mê ly dù chiều cao hạn chế. Qua mấy năm làm văn phòng, bụng bị to ra, không thấy múi nào nữa, về quê là các bà cứ truê "phát tướng". Chắc phải đi lớp tập gym thôi.
mình dân vp đây, đang nghỉ chế độ con nhỏ ở nhà, kinh doanh kiếm chút cho nó vui vẻ. Mấy nữa đi làm bận lại chả có time mà than vãn ý chứ )