Tình hình là như thế này các mẹ ạ Em năm nay 25 tuổi, có 1 chồng và 1 con, đang là nhân viên văn phòng. Em hiện đang làm việc tại Hà Nội. Nói chung là đất trật, người đông, rồi con cái học hành đủ thử, đâm ra chán. Lại ko có ai giúp, e oải lắm. Muốn về quê lập nghiệp mà không biết sẽ làm gì Quê mình ở Vĩnh Phúc, nói chung là rất phát triển, Cũng gần bằng Hà Nội rồi Các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em với. Vốn thì e chỉ có một chút thôi, chứ ko có nhiều ạ Cảm ơn các mẹ nhiều ạ
mình chưa chồng con gì cả nhưng ng y mình đang làm ở quê, quê anh ý ở Hưng Yên, cũng muốn về quê lâp nghiệp mà ko biết làm cái gì, vì ở đó ko phát triển như Vĩnh Phúc, vào đây hóng kinh nghiệm mn
em có thể thử nhé... 1...tìm thuê nhà gần các trường đhoc....bán đồ ăn, ốc luộc, xào,..món ăn vặt....kinh doanhh cho thuê áo dài, vét... 2...thuê gần bệnh viện...bán đồ ăn, nước, cho thuê vật dụng, giường gấp, gối,.... .......ở quê thuê rẻ...vốn cũng ko cần nhiều... 2 nhân viên cũ của chị đc chị chỉ cách này...chi sau 3 năm về quê...tụi nó đụng tí là cảm ơn chị... chị làm quản lý từ thiện rất nhiều năm nên chị hiểu rất rõ 2 phạm trù kinh doanh này...kiên nhẫn em sẽ thu dc số tiền ko tưởng... 1 trong 2 đứa còn nói...tuần đầu tiên kiểm lãi...nó đã bật khóc vvif lợi nhuận đấy em à... miễn là vẫn giữ cái tâm, bán thật và lãi ít...thì khách sẽ rất đông...
Nếu quê mà phát triển như vậy thì bạn về cũng được, ở hà nội chật trội, bụi bặm . sống không thích bằng ở quê
em htrc về tham khảo ý kiến ng nhà ở quê, về bảo mấy dịch vụ như trên cũng nhieuf ng làm lắm rồi chị ạ, vì nó phát triển, nên họ đua nhau làm nhiều lắm
giống y như 2 đứa nhân viên chị từng hỏi câu này....hihi...nhưng....thương trường quan trọng là giá và chất lượng em nhé... chị ví dụ nhé.. bỏ vốn 1 suất cơm em cần 9, 10k...người ta thường bán 18-25k....em bán 14,15k....lãi 5k...trưa em bán 30 suất...lãi 150k...tối 150k...1 tháng em có 9t... nước họ bán 4-6k/1 lít....em ban 2k/l..... bún đậu gốc 8k/suất///em bán 12k... vậy làm phép toán đơn giản...kể cả có đông người làm..thì thu nhập của em vẫn hon em làm thuê chỉ đc 8t/1 tháng... ngoài ra em có thể linh động bán thứ khác....2 đúa em chị ảo...có ngày nó hơn 1t lãi đấy..mà ko cần án đồ ăn sáng vất vả đâu nhé.. còn câu khách chính là án rẻ và tặng cơm... ví dụ...với người có sổ hộ nghèo...em bán cơm với giá gốc....vậy là khách hàng tự truyền tai nhau...chỉ tới mình... bây giờ hơn nhau là ở cách thức kinh doanh em à...nhạy bén và có tâm...em sẽ thắng...
chị ko nói xuông đâu...vì thực tế ngoài công việc chính chị đều từng và đang kinh doanh phụ 1 trong 2 mảng này...và thu nhập phụ cao hơn lương của chị rất nhiều...
Muốn làm việc gì thì bạn cần có kiến thức và đam mê. Bạn hãy làm những việc là thế mạnh của bản thân, yêu thích mãnh liệt thì hãy làm. Còn nếu làm gì cũng thấy chán thì đừng nên làm. Chúc bạn thành công!
Vâng em cảm ơn chị ạ,chị nói chuẩn luôn rồi, để em bàn với nhà em xem sao, vì giờ đầu tư thuê nhà thuê đất nữa, chắc cũng mất thời gian với ổn điịnh được. Em cảm ơn chị ạ