Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Em đi làm gần mà, chị thì đi xa vẫn phải mặc áo mưa trên đường đi, khổ nhà xa là thế đấy em.
     
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Uh, trời lúc sáng mưa xong thì nắng, mà cởi áo mưa ngay thì thể nào cũng bị bắn, nên chị cũng cứ phải cố mặc áo mưa thôi.
     
  3. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Vấn đề là nắng nên áo mưa nó có mùi nhựa và thấy bí. Em cũng muốn bỏ ra lắm mà sợ bắn bẩn.
    Không nghỉ trưa à chị :)?
     
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cố lên!
     
  5. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thì từ sáng tới giờ đến giờ mới tranh thủ vào tý này. Thế cô cũng không ngủ trưa ah? Chị thì không ngủ, chỉ ngả lưng 1 tý thôi.
     
  6. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Vâng e cũng đi nghỉ tí chứ ko ngồi máy tính cả buổi toét hết mắt rồi 3D1%017
     
  7. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    đi làm xa là vất vả rồi ạ, e bg đi làm gần cảm giác lười hơn rất nhiều
    hihi
     
  8. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Chẳng thấy vui. Ơ kìa... Haiz
     
  9. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nhất là hôm nào mưa em ạ, sao mà thấy đường về dài lê thê.
     
  10. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    :p:p:p hnay thì mát giời rồi chị nhé
     
  11. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Lại sắp rơi vào bế tắc với bản thân rồi
     
  12. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mưa rồi. Mưa to! Lại thấy lười.....
     
  13. dacsanSapa

    dacsanSapa 039.837.0890 - SỈ/LẺ CÁC LOẠI HẠT DINH DƯỠNG

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    10,267
    Đã được thích:
    2,072
    Điểm thành tích:
    913
    Hnay mưa nên mát giời. Nhà em lại có đơn buổi trưa ship đi ướt như chuột nhưng mà vui ạ
     
  14. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    k có thời gian, tâm trạng để mà dành cho bản thân nữa
     
  15. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng biết động lực sống là gì nữa. Biết người ta chẳng yêu mình nữa, vậy mà cứ không cam lòng. Tìm cách gặp người ta, mặc dù tốn tiền, muốn quan tâm người ta, vậy mà người ta luôn giữ được khoảng cách với mình. Cảm thấy mình mất tự trọng quá rồi. Sao mình không học được cách tự trọng và kiên quyết, dứt khoát giống người ta nhỉ. Sao cứ bị lung lay như thế? Sao lúc nào cũng muốn quay lại làm gì? Đau đớn. Buồn. Dứt khoát lên chứ. Người ta có thể dứt khoát chia tay và làm bạn. còn mình thì không thể nhìn người ta và làm bạn được. Vậy thì thà không làm bạn còn hơn cứ sống đau khổ thế này.
     
  16. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Người ta chẳng cho mình 1 cơ hội, dù chỉ 1 lần. Trong khi người ta rất nhiều lần xin lỗi, xin cơ hội. Còn mình thì không thể mở mồm đi cầu xin tình cảm người ta được.
     
  17. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Đàn ông khi nói chấm dứt nghĩa là mọi việc đã thực sự chấm dứt bạn ạ. Họ không biết nói dối đâu. Kể cả khi còn ở cạnh nhau mà họ hết yêu thì bạn cũng dễ dàng nhận ra ngay. Mọi thứ sẽ rất hờ hững (Trừ sở khanh nha :))
    Vậy nên bạn cũng vứt bỏ đi ;)
     
  18. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Tiền càng nhiều thì tình cảm càng nhạt.
    Phải xác định rõ mình thực sự cần gì. Cả hai??? Không có đâu.
    Mình chọn tình cảm.
    P/s: Làm ơn đừng lạnh như tiền nữa!
     
  19. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Uh. Bạn nói đúng. Khi đàn ông hết yêu là có thể nhận ra ngay. chỉ không hiểu nổi là tại sao họ không yêu mình nữa. Và tại sao mình không thể dứt khoát được như họ. Bình thường mỗi lần mình giận, hắn đều bảo đã cố không nt, gọi điện cho mình nhưng ko được, đến cuối ngày lại phải đi mua sim rác gọi mình mới nghe máy. Nhưng chỉ sau 1 cuộc cãi vã, ngta có thể bỏ đi không thương không tiếc, không thèm quay mặt lại lần 2. Buồn quá bạn ạ. mình không biết phải làm gì để quên được hắn.
     
  20. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Cứ điên lên 1 trận xong cũng thấy giải toả
     

Chia sẻ trang này