Tâm sự Tình Yêu Tuổi 20, Nếu Có Thể

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi uyenford, 26/6/2016.

Tags:
  1. uyenford

    uyenford Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Em có đôi dòng muốn tâm sự với các mẹ, các chị. Mới 20 tuổi thôi, cũng mơ mộng, cũng ngôn tình, đặc biệt rất thích những câu chuyên tình tuổi teen, tuổi học trò. Nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ yêu một ai đó. E có đám bạn thân, hầu hết cũng có người yêu hết rồi. Những ngày tụ tập hẹn hò cùng đám bạn thưa dần, bởi chúng còn dành thời gian cho ny nữa mà. Cũng thấy tủi thân. Hay là tìm ai đó để yêu, thử xem tình yêu nó như thế nào. Có một anh ở cùng khu, hơn e 4 tuổi. Bố anh ấy và bố em là bạn thân. Trước giờ e chỉ luôn coi anh ấy như anh trai. Anh rất quan tâm e, e cũng hiểu ý anh ấy. Nhưng mà lúc đó e chẳng thấy có cảm giác gì cả, nên cũng không có bật đèn xanh hay gì cả. Rồi dạo gần đây, a không quan tâm e như trước nữa. Những tin nhắn thưa dần, không còn đưa em đi chơi những lúc e buồn, cũng không còn những buổi đi đón e lúc e học về muộn. Tự nhiên thấy thiếu thiếu, thấu hụt hẫng. Và đôi lúc là thấy nhớ những kỷ niệm lắm. Qua fb, e thấy hình như a có người khác để quan tâm rồi, những cũng không chắc chắn vì a cũng không có nói gì. Gặp nhau ít em có những lúc e thấy nhớ lắm. Rồi e chủ động nt, inbox, giả bộ mè nheo đòi anh đưa đi chơi, nhưng a đều lấy cớ a bận. Em có cảm giác như mình đang để mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Đôi lúc em hoài nghe đó có phải là mình thích anh rồi không. Nhiều lúc như có thứ gì đó cứ thôi thúc, gặp anh, để nói hết tình cảm của mình cho a nghe. Nhưng lỡ a có người khác để quan tâm thật rồi thì sao, lỡ anh và cô gái đó đều dành tình cảm cho nhau thì sao, e chẳng phải là kẻ phá đám sao, em chẳng phải đưa mọi người vào thế khó xử hay sao. Em phải làm sao bây giờ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi uyenford
    Đang tải...


  2. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    đây là lúc yêu đẹp nhất đó em, nhưng mà đừng vì những thứ hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất con người em nhé
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chị từng đọc 1 câu chuyện như thế này...2 ông bà già..nằm trên giường bệnh...phút hấp hối...họ thú nhận rằng...ngày trẻ họ đã bỏ lỡ 1 cơ hội vàng...vì là bạn bè thân thiết...nên họ chọn cưới cùng 1 ngày...và cả 2 cùng nhận ra...họ thực sự yêu nhau...nhưng...sáng hôm cuối cùng...ông sang đến công nhà bà...nhưng lại ko vào...còn bà tối hôm cuối...đã sang nhà ông...nhưg ko dám mở lời...
    họ đã ôm nhau khóc nức nở...giá như ngày đó...chỉ 1 người nói thôi...thì họ...đã ko cả đời phải tiếc nuối....
    đừng để cuối đời phải tiếc nuối...cẩn thận 1 chút thì dò hỏi bạn ấy....còn nếu ko dám nói...thì có thể thử....giả vờ hôm nào đó đi tiệc về say...rồi nói...và ôm anh ta...nếu anh ta ko yêu bạn...thì ngày hôm sau bơ đi...coi như hôm qua say quá...ko nhớ gì...ko ai ngại...em nhé...
     
    uyenford thích bài này.
  4. nguyethuong94

    nguyethuong94 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng ạ. Làm người luôn phải có lập trường, trong tình yêu cũng vậy
     
  5. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    ok
     
  6. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    trẻ quá! tuổi 20 còn trong trẻo lắm!
     
  7. uyenford

    uyenford Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    thật khó khăn các chị ạ, mỗi lần gặp, mỗi lần định mở lời, thì thấy sao mà khó khăn đến thế
     
  8. uyenford

    uyenford Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    em sẽ tìm cơ hội, nhưng thực sự là rất khó khăn để mở lời
     
  9. uyenford

    uyenford Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn chị nhiều ạ, e sẽ thử xem sao
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đúng rồi...mạnh mẽ lên...say mà...nếu anh ta ko yêu mình, ko ôm lại, ko nói tình cảm..thì hôm sau cứ gia vờ ko nhớ gì là đc...ko thử làm sao iết kết quả...đừng để như 2 ông à già chị kể...3D3%002...làm đi nhé...
     
  11. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Cái tuổi đẹp nhất của thời con gái nhưng tình yêu thì phải tìm được người cũng thật sự yêu thương và quan tâm mình, đang còn trẻ em có nhiều cơ hội gặp và lựa chọn mà, hãy giữ được lập trường của mình
     

Chia sẻ trang này