Tự tin lên bạn, làm việc là phải có đam mê, bếp núc cũng là 1 cái nghề. Bạn đừng nghĩ tới dư luận xã hội mà quan trọng bạn thích cái gì đơn giản bởi vì chỉ có công việc mới nuôi được bạn, xã hội không nuôi được bạn. Thời gian rồi họ sẽ ko còn bàn tán tới bạn nữa đâu. Quy luật nó là thế mà. Hãy sống và làm việc với đam mê. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt.
Mỗi người có một đam mê mà bạn. Quan trọng là bạn có cảm thấy sẽ vượt qua được những lời nói của người khác, hay những thái độ của người khác hay không. Chứ người khác nghĩ gì và làm gì thì đâu thể quyết định được tương lai, cuộc sống của bạn. Chúc bạn thành công.
Được làm công việc mình yêu thích là may mắn bạn ạ. Ai cũng là nạn nhân của dư luận thôi vì thế hãy làm nhưng điều mình thích. Sồng chỉ một lần thôi mà. Cố lên bạn nhé
mk cũng phân vân y như bạn này, thiết nghĩ học tập mãi rồi cái đam mê mà mình thích lại k liên quan tới nhau
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê, họ cười chán thì thôi họ đâu có sống thay mình dc hả bạn, nếu có đam mê hãy theo đuổi nha!
Mẹ nó không phải ngại! Làm gì thì làm, miễn là thể hiện được khả năng, nhận được sự công nhận của xã hội là được! Cuối cùng mà cũng là quan trọng nhận, là bạn thấy yêu thích công việc ấy, thấy cuộc sống có ý nghĩa khi làm nó!
Có làm sao đầu bạn, mình nhớ mình từng nghe một người nói rằng " nghề chọn bạn chứ bạn không chọn nghề" vì vậy hãy thoải mái mà làm việc mình yêu thích thôi. Bởi vì nếu bạn chọn việc bạn không yêu thích, bạn không dành hết tâm huyết cho nó, thì bạn sẽ mau bị thất bại. Mình học CNTT, ngày xưa mong muốn vào trường để làm hacker, mà cái nghề này nó không chọn mình. biết làm sao được, giờ đi viết blog đây )
Thật là thích khi mình có đam mê, có sở trường gì đó. Mình thì ko khéo cái gì cả, thế mới buồn bạn ạ.
mn ơi, mình còn trẻ cứ theo đuổi đam mê của mềnh đi bạn vua đều bếp minh nhật ấy bạn ý cũng bỏ việc làm ngân hàng để làm đầu bếp nấu ăn đó
cười thì kệ họ...vô duyên...yeu gì thì làm cái đó...sống là phải đc sống với chính mình ...sống mà cứ phải nhìn trước ngó sau...thật là mệt...mạnh mẽ lên...làm đi nhé...
Quan trọng là e thích, và công việc đó nuôi sống bản thân em, chị ủng hộ. Cố lên nhé.) dạo này đang thừa thầy thiếu thợ, hãy làm những gì mình thích!
Mình nghĩ cứ nên theo đuổi đam mê của chính mình. Đừng lo ngại dư luận vì người khác họ có thể phán xét mình nhưng họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình đâu, mà chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho mình.
Nấu ăn ngon + tiếng anh giỏi Úc và New zealand rất thiếu người Nếu qua được chứng chỉ tiếng anh và test tay nghề ok thì : Bạn sẽ có 1 mức lương khá cao so với mb trong nước Con cái b sẽ được du học từ ... nhà trẻ bạn và gía đình sẽ có thể định cư lâu dài tại đó , hệ thống GD và y tế cùng dvụ công cộng chất luọng cao , 1 tương lai tốt cho các con b đang mở ra ...