Cảm ơn mn nhé, bài viết rất thiết thực luôn , chứ k chung chung như những bài viết khác m từng đọc về cách dạy con
Không biết ngày xưa bố mẹ mình có phải dùng các chiêu với mình không ? mà sao bây giờ các con cứng đầu thế ?
Hì cảm ơn mẹ đã chia sẻ, kinh nghiệm hay quá, sau này không biết mình có kinh nghiệm dạy con như thế này không nhỉ
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non. Và đối với trẻ sơ sinh, âm thanh giọng nói của mẹ không chỉ là an ủi, vỗ về, nó còn là chìa khóa để phát triển bộ não khỏe mạnh cho những năm tháng phát triển về sau của trẻ.
Em cũng sử dụng phương pháp tương tự như thế này. Và vấn đề phát sinh ở chỗ, gia đình chỉ có mình em làm, và bé cũng chỉ nghe lời mẹ là nhiều. Còn ông bà và bố thì vẫn y nguyên, bướng bỉnh, hay ăn vạ, khóc nhè. Mà nói thì không được.
Bạn tìm ra nguyên nhân rồi còn gì. Bạn bàn với ông bà và bố cháu. Cả nhà cùng hợp tác hiệu quả cao hơn. Trẻ con rất tinh, biết ai chiều là bướng bỉnh, ăn vạ đấy.
Vâng ạ. biết nguyên nhân mà không làm cách nào khắc phục được nên mới than thở đấy ạ. Thế nên, có lúc vì bực ông bà mà con bị ăn đòn. Haiz
Hi. Rất hay ạ. Thank chủ top. Sau này tùy xem bé ntn e sẽ áp dụng. Nhưng ở với ông bà mà m đi làm thì cũng khó dạy con lắm