Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Có thể lý do nằm ở nội dung cuộc cãi vã. Mỗi người đều tự vẽ cho mình 1 giới hạn, 1 không gian, 1 vấn đề nào đó và nhất định không muốn ai động vào nó, xỉa xói nó...kể cả là người họ yêu. Nếu trong lúc cãi vã bạn lỡ động vào thì coi như họ mất hết tin yêu vào bạn. Bạn thử nghĩ xem có đúng vậy không. Nếu không phải thì có thể nguyên nhân khác, như họ đã đem lòng yêu người khác rồi.
    Hiện tại thì bạn chưa quên được chứ không phải không quên được.
    Nhưng thời gian đầu thì cứ chờ thôi, nếu 2 người còn yêu nhau và có duyên thì sẽ quay về với nhau.
    Tuy nhiên đừng hi vọng quá rồi thất vọng nha!
    Vui vẻ lên!
     
    Đang tải...


  2. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ối vậy á!
    Hay để thử nhỉ :)
    C nói chung bức xúc gì thì lên đây xả stress thôi. Còn bình thường c lúc nào cũng hoặc vui vẻ cười đùa hoặc thi thoảng trầm ngâm lặng lẽ.
    Mọi người bảo hiếm khi thấy chị to tiếng hay cáu gắt. Chứ đừng nói là điên lên.
     
  3. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nguyên nhân đúng là do nội dung cuộc cãi vã. Do hiểu lầm nên anh vô tình xúc phạm mình. Rồi mình điên lên và nói những câu cho người ta đau lòng. Mình đã xin lỗi rất nhiều lần. Nhưng anh ý kiên quyết lắm. Anh vẫn gọi điện thỉnh thoảng rủ mình đi uống cà fe nhưng chỉ coi mình như 1 người bạn, như lúc 2 đứa chưa có gì với nhau. Bây giờ mình phải làm sao cho anh ý có thể tha thứ cho mình nhỉ? Tại sao người ta không bỏ đi luôn mà còn gọi điện rủ mình đi uống nước làm gì? 1 là yêu, 2 là bỏ chứ kiểu làm bạn thế này mình còn đau lòng hơn.
     
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    @quynhnhu.xt
    Mai thứ 7 chị phải đi làm. NGẠI QUÁ, làm báo cáo tổng kết hết quý chứ:sweating:. Cả tuần nay không nhìn thấy @snow_rainbow nhỉ???
     
  5. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Làm 1 phép thử đi.
    Gặp nhau bạn cứ cố tỏ ra bình thường, bỏ cái vẻ mặt đau khổ và quyến luyến vì chia tay.
    Cư xử như 1 người bạn. Như cách anh ấy cư xử với bạn.
    Rồi giả vờ nhờ tư vấn việc có người đang theo đuổi bạn mà bạn chưa biết phải làm như thế nào để xem phản ứng của đối phương. Rồi tính tiếp.
    Kiểu vậy, he he.
    T chưa có ý gì hay hơn.
    Nghĩ thêm nhé!
     
  6. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Rốt cuộc thì bạn vẫn không có được thứ bạn muốn.
    Đúng không?
    Tớ cũng vậy!
     
  7. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    e thì k làm dc thế c ạ :D cũng nhịn vài lần nhg tích mãi cũng phải xả ra 1 lần
     
  8. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Chị chỉ quen xả online trên này thôi. K xả trực tiếp với đối tượng. Nên người ta k biết là chị đang nghĩ gì về họ =))
    Không phải là loại người nguy hiểm 2 mặt mà đơn giản là cảm xúc bực bội, ghét, hận hay ức chế của chị đối với 1 ai đó nó chỉ là khoảnh khắc, giai đoạn. Sau đó chị có thể bình thường hóa cảm xúc, thấy họ tốt và dễ thương như bình thường. Vậy nên sẽ không xả trực tiếp để làm rạn nứt mối quan hệ.
     
  9. kimthuongchv

    kimthuongchv

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    27,575
    Đã được thích:
    4,664
    Điểm thành tích:
    2,113
    em cứ nghĩ đên chuyện nhà cửa chưa thuê đc là rầu hết cả người
     
  10. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    e chỉ làm dc thế vs người ngoài, còn người nhà thì e lại k nhịn dc lâu :( biết là như kia tốt hơn, yên ấm, nhg mà đúng là k nhịn dc lâu
     
  11. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    8,998
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    963
    .
    Chắc hoạt động ngầm chị ạ . Sang tháng mới rồi, thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  12. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Thật là việc này là tùy cá tính của từng người nữa.
    Cách của chị chưa hẳn đã tốt nha, không cẩn thận lại có tác dụng ngược biến mình thành người trầm cảm ý chứ :)
     
  13. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    k, e hiểu mà, vì đối vs người ngoài e cũng nvay :)
     
  14. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Thử xong rồi mn ạ. anh ý dửng dưng và giữ khoảng cách với mình kinh khủng. anh cứ cư xử với mình đúng nghĩa 1 người bạn. Lúc ý chỉ muốn khóc thôi. anh ý chấp nhận việc mình có người khác và coi đó như 1 việc bình thường, chẳng liên quan gì đến anh ấy ý. Tối qua về khóc hết nước mắt. thấy mình đã đánh mất tự trọng để hẹn gặp người ta. Thấy mình thấp kém và hèn hạ thế nào đó. nhưng không gặp người ta thì mình đau khổ không chịu được.
     
  15. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Muốn đi ra khỏi Hà Nội luôn và ngay. muốn có 1 cái gì đó để mình có thể quên đi 1 cái gì đó.
     
  16. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    nếu k chắc chắn, thì hãy cứ kệ nó trôi.
     
  17. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ôi đồ ngốc, sao lại chủ động hẹn.
    Cứ để anh ấy tự hẹn. Và việc nhờ tư vấn chỉ coi như tình cờ nhắc đến giữa cuộc trò chuyện thôi. Chứ bạn làm vậy người ta thừa biết là phép thử :(
    Tiết lộ ngày tháng sinh của anh ấy được không. Có thể t giúp thêm được một chút.
    À mà cố gắng đừng tự liên lạc với ng ta dù qua đt hay mạng xã hội nữa nhé. Để người ta có 1 khoảng lặng suy nghĩ.
     
    Sửa lần cuối: 2/7/2016
  18. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    May quá, về đến nhà được lúc thì trời mưa. Đi làm, làm báo cáo, báo cáo xong mất hết cả nửa ngày thứ 7...
     
  19. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Lại thiếu ngủ, người bải hoải
     
  20. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Trưa nay quá giờ ăn cơm rồi mà mình còn chưa chịu vào, vừa ngồi làm việc vừa đeo tai nghe, lắc lư và hát ông ổng. Sếp đi qua nhìn thấy bảo: Điên à tự nhiên hát to thế =))
    Kệ, lắc lư tiếp.
    Được thêm chục phút nữa tụi nó phải cử người ra gọi mình vào ăn cơm. Vừa thò mặt vào phòng bếp đã bị mấy chục con người nhao nhao lên trêu rồi.
    Thiệt tình cái lũ trẻ này!
     

Chia sẻ trang này