Tuần vừa rồi vợ chồng e cho lũ giặc này đi lăng Bác, tắm biển tùm lum, cuối cùng con gái e là đứ lắm tội nhiều nợ nhất mới buồn chứ, ở nhà thì 2 ông tướng kia nói chả bao giờ thấy nghe lời, trộm vía đi ra ngoài ngoan lắm, con e thì suốt ngày dỗi với xị cái mặt ra. Có bộ váy Thái mà các cô xin rồi nịnh đủ kiểu mà nó ko cho chụp
Ước gì bạn là hàng xóm nhà mình, bạn chia "độc" cho mình một ít, nhà đang ít người quá đây, có mỗi một đứa mà đang thèm thêm một bạn nữa cho có anh có em. Giải độc như thế có ổn không nhỉ?
Hic nhiều trẻ con rồi ăn chung với các cặp bố mẹ cũng mệt lắm, em tách ra rồi nhưng buồn quá để điều chỉnh bạn Nốt xong lại ghép vào ăn chung tiếp
trẻ con tầm đấy đang tuổi nghịch mà. không quản nổi đâu. một đứa còn dễ chứ mấy đứa thì ca này khó. lớn rồi khắc hết à
Hi, em đang ở Đức, nhà Hostfamily nhà em cũng có 2 bé trai cực kì nghịch ngợm. Nhưng bố mẹ nó lúc nào cũng tạo điều kiện cho con mình nghịch ý ạ, chơi với thiên nhiên cỏ cây hoa lá ngoài vướn, lội suối leo rừng các kiểu. Nhưng mà bé lớn 4 tuổi đi mẫu giáo rồi nên mỗi ngày về nhà lại học đc 1 vài câu nói tục, bậy của các bạn ở trường. Mà chỉ dậy thì tụi trẻ lại nghĩ thế là hay lắm nên cứ nói bậy hoài. Vậy mà em có quen 1 chị, chị có 5 đứa con từ 4 tuổi đến 15 tuổi, thế mà 1 mình vân quán xuyến đc mới ngưỡng mộ chứ. Thật ra em thấy trẻ con chủ yếu là tụii nó học nhau, như mấy đứa bé nhà chị em đoán cũng vậy, Khó nhất là các bố mẹ của mây đưa bé khác mỗi ng 1 ý chị nhỉ thế họ nói gì khi con cái của họ nghịch hả chị