Vào topic này mình mới chợt nhớ tới con lợn của mình hơn nửa năm rồi chưa cho nó ăn, chắc mốc meo bụng rồi.
Cho e 1 chân ạ. Vừa hôm trc e cũng bắt đầu nuôi nhợn ạ. Cố gắng sang đầu năm mổ lấy tiền gưi NH cho con
Ôi em cũng đang cố gắng cuối tháng lĩnh lương cho nó ăn 1 bữa hoành tráng mà không biết có thực hiện được hay ko đây mn ah
em gửi 6 tháng ở TP Bank được 5.8%/năm thui (ngày 29/4/16). Trong khi ngày đó, gửi tại Bắc Á Bank thì được 7%. Em thấy dạo này thấy TP Bank quảng cáo rầm rộ là lãi suất cao và dịch vụ chuyên nghiệp lắm, nhưng hôm em gửi, em ngồi đợi gần 2 tiếng mới gửi xong và lấy sổ ạ (vì toàn người tới rút 2-5 tỷ)
Chào chị, em ở bên TPBank. Không biết chị vừa gửi tiết kiệm ở chi nhánh nào vậy ạ? Và có điều gì mà chị chưa hài lòng?
bây giờ nhiều người giầu quá nhỉ, tàn thấy gửi tiền tỷ thôi! @@ 1 tháng cũng có vài triệu tiền lãi rồi!
Lý do là bỏ lợn tiền ko sinh sôi nảy nở thêm đúng ko mn? Nhưng bỏ lợn tiền lẻ hàng ngày cũng là 1 cách tiết kiệm hay mà mn?
Những ng gửi tiền tỷ như vậy: - Người bán đất, bán nhà to mua nhà nhỏ nên có tiền thừa để ngân hàng - Người làm ăn chân chính có được sau rất nhiều năm tích lũy (em nghĩ là có nhưng ko nhiều lắm ah) - Người làm ăn phi pháp nên nhanh giàu ah
E sợ đến 1 ngày trộm nó vào bồng heo của e đi mất thôi. cả nhà có mỗi mẹ e nuôi, con heo đấy là e mua xong e nhét 1tr vào cho mẹ nuôi tiếp mà nửa năm nay mẹ e bỏ đói nó hôm bửa hỏi còn bảo chả nhớ ở đâu, mãi sau bố e bảo bố e cất hộ.
tốt nhất có ít tiền tiết kiệm thì nên gửi ngân hàng các mẹ ak, còn đâu để nhà một ít để phòng thân thôi.