Mình 29 tuổi (mụ), cv ổn định, nhưng chuyện tình cảm thì quá là chán. Gia đình thì suốt ngày giục, giới thiệu hết người này người nọ, chỉ toàn là họ muốn cưới mình, còn mình vì không có tình cảm nên từ chối thẳng thừng, phũ đừng hỏi luôn, ấy thế mà vẫn cứ có anh đòi cưới (thế bất nào có vấn đề ). Giờ tự thấy tuổi cao, sức yếu, muốn yên bề gia thất. Không bik có nên Ừ đại 1 ai đấy không nhỷ?! Hoang mang và bối rối qá
Nếu là em thì rất khó có thể gật đồng đồng ý lấy người mình không yêu chị ạ. Trừ khi có chút tình cảm gì đó và tin rằng sau khi lấy về có thể yêu nhau dần dần. Hôn nhân cả đời nên được xây dựng trên cơ sở tình yêu, vì có yêu chúng ta mới có thể hết lòng sống vì nhau, vượt qua những khó khăn, mới chịu đựng hi sinh vì nhau. Em nghĩ chị nên cân nhắc kỹ và chọn người mình có tình cảm
Thực ra thỳ, người mình có tình cảm, thỳ lại chưa muốn cưới, còn người muốn cưới mình, thỳ mình k có tình cảm. Trớ trêu ở chỗ đó! Số long đong lận đận lắm :'(
Vì sao mà bạn lại không thích anh ta nhỉ? Xấu trai quá? Nói năng vô duyên? Không có tài? Đạo đức kém?....
nếu nghiệm thấy con người tốt, có thể làm chỗ dựa cho mình, tính cách ổn, sống cùng có thể thoải mái (về mọi mặt) thì cũng nên xem xét Uh đi ạ! tình yêu k phải là tất cả, thậm chí nó hoàn toàn có thể vun đắp nếu đầy đủ những yếu tố kia
chồng xét cho cùng chỉ là người đến đúng lúc chứ k phải người mình yêu nhất. Bạn xét các khía cạnh, tiêu chuẩn phù hợp với bạn thì lấy thôi. Lấy xong yêu sau
ừ đại thì trước hết bác ừ làm bạn gái thôi chứ ừ đồng ý cưới thì nguy to vì còn chưa biết người ta với mình có hợp nhau không, a này tính tình cũng phải tìm hiều rõ hôn nhân là việc cả đời,29t cũng chưa tuổi cao sức yếu quá đâu bác
Cơ mà họ hàng hang hốc nhà mềnh giục qá, mệt não lắm bạn ơi! :'( Mình chơi còn chưa xong, cứ bắt lấy ck =))
đến tuổi này k bị giục với lạ nhưng duyên chưa đến thì k vội được bác ạ đọc nhiều câu chuyện cưới về rồi vỡ mộng, hôn nhân đi vào ngõ hẹp đấy bác thực tế cũng có nhưng ăn chị yêu nhau 4,5,6 năm mới cuối cuối cùng còn không hạnh phúc ạ bác cứ bình tĩnh rồi cũng tìm được 1 nửa của mình để yêu đương và cưới thôi
thỳ đã cưới đâu bạn, đây là đang đúng dịp GĐ giục cưới, ng kia cũng mún cưới, thỳ mình hoang mang style tí =))
Có thể do duyên chưa chín muồi đó chị. Em đoán chị sn 88, thật ra khi gặp được 1 nửa của mình, em thấy vài tháng là mọi người đám cưới được rồi.Nếu chị là ng sống thiên về tình cảm, thì nhất định có tình cảm hãng cưới chứ đừng vội nhé. Hay mình cứ nghe ngóng tình hình đến cuối năm đi!
Cảm ơn e, đúng là k có tình cảm thỳ đến nhìn người ta thôi cũng k nuốt nổi, thôi chị lại đành đợi vậy =))
ko có cảm tình mà cứ cưới đại đi, về sau chỉ cãi nhau tý nếu ko nhẫn nhịn, thì chắc chắn là dẫn nhau .... ra toà.