Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. phuong168

    phuong168 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    hôm nay là 1 ngày tồi tệ các mẹ ak, chắc mai mình về quê vs thầy u cho đỡ buồn mất, hazz, thấy chán nản và hụt hẫng nhiều thứ
     
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Nhiều time hơn đúng là thoải mái hơn
     
  3. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chân ngã xe máy đỡ nhiều chưa em???
     
  4. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    8,998
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    963
    Cs nhiều lúc khó khăn nên có những câu nói làm đối phương tổn thương vậy thôi. E cũng đang buồn như thế đây ạ. Cố lên mn nhé
     
  5. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    E cũng bị vết thương nông thôi, k sâu, chỉ hơi mất thẩm mỹ tí, hiu hiu
     
  6. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    8,998
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    963
    Lại sang tháng mới rồi, hi vọng tháng mới bình an, nhiều may mắn, nhiều lộc
     
  7. xdieu27

    xdieu27

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    11,471
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    863
    mấy hôm nay cứ thèm ngủ quá ,mệt nữa ko rõ nguyên nhân
     
  8. hoahongnhung2005tb

    hoahongnhung2005tb Túi xách Made In VN giá rẻ, sỉ - lẻ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    103
    Mùng 1 bực m chuyện cv, chuyện gđ. Mún đi đâu đó thật xa, cơ mà đi lại k ai đón con. hazz
     
  9. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    m1 mà biết dc vài điều đáng buồn quá, cố vực tâm trạng lên mà có vẻ lại chìm xuống.
     
  10. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đầu tháng mà đi làm lại họp, họp đến 8g tối:(
     
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hôm nay mình vui...
     
  12. Beayty & More

    Beayty & More Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Cho e xả xì chét 1 tí. E gặp 1 cái b vô duyên vcch. E ko thân thiết j vs bà í, bà í là bạn của chj e ???? Biết thj biết chứ íu thân ko thích chơi cùng. Cơ mà hno đến xjn e đồ ăn. Ờ ng quen thj coá đồ ăn vặt ngon thj chja cho e cũng chả tiếc. Nhg mà cho 1 r lại đòi thêm 10 ???? E cũng ko nói j, cho thj cho nhg e thề là e muốn đuổi bà í đi và cấm bà í đến nhà. Ng đâu vô duyên vcch. Chả biết mang cho ai nữa, cơ mà e íu muốn cho. Sr e nói bậy tí, cơ mà e tức muốn chết đi đc. Chắc đứt dây thần kjnh xấu hổ r
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hôm nay tâm trạng hơi hồi hộp...
     
  14. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chỗ ở mới, gần hơn chỗ cũ 17km/ngày. Có thêm thời gian để ngủ. Thêm thời gian để làm những thứ linh tinh
    Giờ nhà ở không còn lo dột nữa, chắc thế. Mỗi khi trăng lên, sáng cả góc nhà.
    Một mình trong căn nhà rộng, không thấy bóng Anh. Có lẽ phải đi đón Anh về? Chỉ thấy có ai đó, mặc đồ trắng trong nhà mà không biết là ai. Dù là ai, không thấy sợ là được :D
    Có những khi rất muốn nói chuyện với ai đó, chỉ là kể lể những chuyện linh tinh, mà tuyệt nhiên không biết mở miệng với ai. Không có Anh, sao khó tìm được người thay thế thế

    Béo về chơi đúng lúc chuyển nhà. Chiều uống hết chai bia người biêng biêng không thấy khoẻ. Đêm, hắn rủ qua chỗ hắn cafe, nói chuyện. Mình thì thấy lo lắng việc dọn đồ, người lại không ổn nên chả còn tâm trí để nói chuyện. Mình đã từ chối thẳng thừng cho dù Béo có nói lý lẽ, rằng sẽ chẳng còn cơ hội để 2 đứa gặp nhau nữa, rằng đợi chờ lâu rồi để ở bên nhau..., rằng "tớ muốn ôm cậu ngủ"......
    Béo với mình chơi với nhau được hơn 20 năm rồi. Nó đã có gia đình với 2 nhóc. Mình thì thành bà goá :). Dù 2 đứa chỉ là bạn bè, nhưng việc ôm ai đó trong trạng thái khoẻ mạnh, tỉnh táo thì mình không làm được, dù cái ôm cũng chỉ là bạn bè không đi quá giới hạn. Mình thấy hình ảnh Anh, và không làm thế được!
    Béo chuyển nhà cho mình xong thì về luôn. Béo ở miền trong, ra Bắc công tác ít thời gian. Hắn về mình lại thấy nhơ nhớ.
    Nếu là những ngày trước, mình sống tình cảm lắm, sẽ ôm hắn 1 lần, sẽ dựa vào vai hắn nói chuyện linh tinh. Giờ, thật, mỗi ngày quá kiệt sức và thèm ngủ. Chỉ thích nằm ngủ thẳng cẳng chả hứng tâm sự gì cả :((

    2 ngày nữa là sinh nhật Anh. Lại bó hoa Sen đến thăm Anh!
     
  15. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Anh đã bước sang tuổi 39.
    Ngồi nghe lại bài hát rồi lại chảy nước mắt
    Nhớ và thương Anh nhiều!
     
  16. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hnay e buồn, e mệt, e bị ốm, hức hức ::)(
     
  17. bqkh

    bqkh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cuối tuần là những ngày mệt mỏi nhất
     
  18. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Uh người khác thì dc tạo cơ hội. Mình thì chả bh. Nghĩ cũng hơi k vui
     
  19. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Vừa mở nick ra thấy có điểm thưởng. Vui quá các mẹ ạ 3D3%006
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  20. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sợ thật mn điểm thành tích có đến hơn 2000 điểm rồi. Ngưỡng mộ.
     

Chia sẻ trang này