tôi cũng nghĩ như bác Kiên đó , chúng ta làm cha me se tạo dư luận lớn để cố gáng góp phần... trước mắt là giúp đỡ cho phần nào gia đình bé GB nhưng cái chúng ta có thể làm được to lớn hơn là hạn chế được phần nào cái sự quá vô trách nhiệm của những người liên ưan đến mạng người như vậy...Mình thươg bé wa, bé đau có đáng phải chịu hạu quả như vây!!!!!!!!!!!!!
Buồn quá, mạng người chứ có phải cỏ rác đâu . "Lương y nhừ từ đức" đâu ko thấy chỉ thấy toàn những người quá vô trách nhiệm đối với mạng sống của bé. Cầu mong cho bé và gia đình luôn khỏe ...
Tôi đã gọi điện cho anh Giang nhưng anh Giang có công tác phải vào Sài Gòn, và hiện nay anh đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ một buổi họp báo để tạo thêm dư luận quan tâm cho sự kiện này. Nếu anh Giang và quyết tâm tổ chức họp báo tại Sài Gòn thì Quỹ bảo vệ quyền trẻ em của lamchame.com có thể đóng góp một phần kinh phí cho buổi họp báo. Chương trình làm việc cụ thể rất mong mẹ Argai và các cha mẹ ở Sài Gòn giúp sức mới được.
Đọc xong bài này thật không thể nói gì hơn là: căm ghét ngành y tế hiện nay. Họ không hề có chút lương tâm nào đối với người bệnh. Họ đâu biết chính hành vi thiếu trách nhiệm của họ đã làm cho bao người phải khốn khổ. Thật thương cho em bé GB.
Đọc mà thấy thương cho bé quá . Nhớ lại trường hợp của em lúc đi sinh cu Tin, con em cũng rau quấn cổ , ngôi cao , quá ngày. BS bảo cứ cố đẻ thường nhưng em ko dám tin vào các bác ấy, ko ai lo cho con bằng chính người mẹ mang nặng đẻ đau . Nghĩ vậy nên dứt khoát đề nghị sinh mổ , quyết định ký vào "bản án" cam kết khi yêu cầu mổ . Khi nằm trong phòng phẫu thuật em nghe thấy các bác í nói với nhau là " nhau quấn cổ thế này làm sao mà sinh được !???" Hú hồn vì thấy mình đã quyết định đúng . Tuy rằng sau đó phải nằm viện 10 ngày vì shock kháng sinh sau mổ mà các bác í cứ kiên quyết khẳng định là em bị sốt rét Một lần nữa người nhà em kiên quyết yêu cầu đổi thuốc sau khi chứng kiến em bị con sốt rét hành hạ 4 lần , thế mà họ vẫn kiên định ko đổi thuốc cho đến lần thứ 4 bị sốt ngay khi đang truyền thuốc họ mới đổi sang loại thuốc mới . Thuốc mới truyền vào ko bị sốt nhưng người oải ra chẳng thể đi lại nổi ( . ơn trời con em khỏe mạnh . Vì thế mỗi khi đọc những trường hợp như thế này em thương cháu bé vô tội quá . Thiết nghĩ các bà mẹ trước khi sinh nên tìm hiểu kỹ về các hiện tượng có thể gặp khi sinh nở và phải có quyết định của mình sao cho con được an toàn chứ chẳng hy vọng gì vào lương y của các bác đâu . Chúng ta cần góp sức hỗ trợ gd bé GB , cần ủng hộ gì các mẹ cứ thông báo, em tin là sẽ nhận đuợc nhiều sự ủng hộ về vật chất và tinh thần đấy ạ
Những người thiếu trách nhiệm cần phải trả giá cho hành động của họ. mình cũng là nạn nhân của những y, bác sĩ như thế và mình cũng mong gia đình anh Giang được kiện để cảnh tỉnh được cái Y ĐỨC trong họ chăng?
Nhìn em bé mà mình ứa nước mắt, từ hồi có con mình mới biết thế nào là xót xa, là đau đớn khi con không lành lặn, không khỏe mạnh. Bác sỹ họ cũng có con, họ cũng làm cha mẹ, các em bé ra đời có khỏe mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào họ. Vậy mà sao họ lại thờ ơ với số phận của những em bé vô tội như vậy? Tình trạng này không biết bao giờ mới chấm dứt đây, một phút tắc trách làm hỏng cả một đời con người. Xã hội càng phát triển thì tình trạng này càng phải được chấm dứt càng sớm càng tốt. Nếu có thể cho mình góp một tiếng nói phản đối tình trạng thiếu y đức trong ngành y tế hiện nay. Mình ủng hộ việc gia đình anh Giang theo vụ kiện đến cùng
Khi em mình bị tai nạn vào bệnh viện trong tình trạng chảy máu rất nặng từ đầu, nhưng bệnh viện vẫn bỏ em mình ở một góc không cấp cứu khi người nhà chưa đến kịp để nộp lệ phí nhập viện. Khi mình đến nơi, các y tá trực còn ngồi thản nhiên nói chuyện mà bỏ mặc bệnh nhân nằm chơ vơ. Mình thấy rằng đối với mấy người y tá đó, mạng sống con người đối với họ không là gì cả. Bởi vậy mình rất ủng hộ việc anh Giang theo vụ kiện đến cùng. Anh Giang làm như vậy là đã giúp cho bác sĩ, y tá phải có trách nhiệm hơn với bệnh nhân. Các mẹ tiếp tục lên tiếng nói để ủng hộ anh Giang nhé.
Thương bé quá! Mình ủng hộ gia đình anh Giang mong chấm dứt được thói vô trách nhiệm trong ngành y tế luôn, đặc biệt là vớicác bé. BS, Ytá, họ cũng là con người, có con cái, sao họ lại có thể vô tâm đến thế!
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ Đọc xong mà mình đau xót và tức giận quá, chúng đã cướp đi sự sống của Gia Bảo, hạnh phúc của bố mẹ Gia Bảo và của biết bao gia đình khác nữa. Bọn khốn nạn này rồi sẽ phải trả giá cho tội ác của chúng. Tất cả chúng ta ủng hộ anh Giang các mẹ nhé.
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ Các bạn ạ ! đúng như tựa đề mình đã nếu trên . Gia Bảo của chúng ta đã không thể nào vượt qua được số phận . 6 tháng trước Anh Giang Bố Bé Gia Bảo đã thông báo cho mình 1 tin mà mình chẳng bao giờ muốn nhận . Gia Bảo đã ra đi mãi mãi ...... Vụ kiện gia đình Anh Giang cố gắng theo đuổi ngày ấy không phải vì tiền , mà lên tiếng để cảnh tỉnh phía bệnh viện , hoạt động nên có lương tâm 1 tí , nhưng Gia Bảo không còn nữa , vụ kiện cũng đã được Gia đình cố gắng dàn xếp cho kết thúc , để Mẹ bé Gia Bảo không quá đau buồn mà sốc về tâm lý nhiều hơn nữa .Tôi thảng thốt khi nghe tin dữ , nhưng vẫn thở dài cho 1 kiếp người của Bé Gia Bảo đã sớm kết thúc . Vai diễn của em ở kiếp này đã hoàn tất . Đời là 1 vở kịch mà .tôi lẩm nhẩm mãi câu nói này của shaskespeare
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ gia đình này hiền chứ gặp gia đình em ấy à từ chồng đến ông bà chú bác sẽ thay nhau từng người một mang dao đến trước cửa nhà tên bác sĩ chém nó chết luôn để nó không hành nghề nữa mới thôi.
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ Thương em bé quá... con em cũng từng đi cấp cứu vì viêm phổi mấy lần nên cũng hiểu, giờ bé này còn thêm teo não nữa, xót xa quá ...
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ Có lẽ bé ra đi sẽ đc sung sướng hơn sống ở kiếp này, hy vọng e bình an nơi ấy .
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ thương bé quá, xin chia buồn với gia đình bé. Giờ thật nhiều bác sỹ thiếu trách nhiệm, mạng sống của cả 1 con người mà làm thế được sao
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ "Việc xảy ra với cháu bé là ngoài khả năng nghĩ đến của các nữ hộ sinh" Câu này nghe sao la quá vậy, bác sĩ trong chuyên ngành mà lại bảo là ngoài khả năng nghĩ của các nữ hộ sinh là sao?
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ giá như mấy con hộ lí kia quan tâm đến sản phụ làm theo lời bác sĩ sát sao đến sản phụ thì sự việc không đến nỗi. ôi em bức xúc quá cơ.
Ðề: Cuộc đời ngắn ngủi của 1 đứa trẻ Rất thương em bé, nhưng em cũng chẳng dám bàn luận gì về việc các bác sĩ, y tá có sai không. Em chẳng bênh vực gì họ (họ hàng em, bạn bè em chẳng ai làm nghề y cả), thậm chí cũng có lúc nghe những câu chuyện về sự vô tâm của bác sĩ cũng thấy ác cảm. Nhưng vì các ác cảm chung đó mà mỗi khi có sự việc đáng tiếc như thế này xảy ra dư luận lại lên án các bác sĩ, y tá thì cũng thấy làm sao ấy. Sự thực là có những trường hợp bất khả kháng mà.