Mình cũng thế. Có nhìu cái mọi người không ăn được còn mình thì lại thích ăn nên đành phải theo ý thôi.
tối qua nhà e xơi: 2 quả cật lợn xào hành khô với chút nước mắm ăn cơm cà muối xổi, đậu phụ rán chấm mắm tôm, rau muống luộc với sấu, vài quả trứng chim cút còn của bữa trưa
tnay còn nửa e vịt e lọc thịt lọc thịt, lọc da xào sả ớt, rau muống luộc, thịt băm và dưa chuột muối xổi chua ngọt
Ko phải đâu ạ. e đi làm về muộn nên ox đi chợ thôi. Toàn ăn món mình thích, nhiều lúc chán lắm chẳng biết quan tâm đến vk gì cả
Xã nhà bạn biết đi chợ, nấu ăn nghĩa là xã cũng biết quan tâm, giúp đỡ vợ rồi. Bạn nên khuyến khích nhìu hơn để phát huy tiềm năng hơn nữa. Hĩ!
Thì trách nhiệm phải làm mà chị ^^, chứ e mà ở nhà thì còn lâu nhé Trưa nay ko biết ăn gì đây ạ??? Chắc đổi bữa nem cuốn cho dễ ăn.
Tối nay ăn thịt kho tàu + canh bí hầm xương Mẹ nào có chung món thì like cái ủng hộ nào hehe
E cũng thích món thịt kho tàu lắm mà ck e ko thích Không biết tối nay ăn gì cho vừa tiết kiệm, vừa ngon miệng đây hihi
Cật lợn xào hành khô hả em? Chị chưa thử, nhà chị hay trần với giá thêm ít hành tươi, rau răm, hạt tiêu.
vâng, cật lợn trần qua nước sôi, e phi thơm hành củ rồi cho cận lợn vào xào xào, chín thì cho tẹo nước mắm nhà e hay làm thức ăn ăn cơm hay là lá lách lợn cũng thế, lá lách e sẽ xào quắt hơn chút rùi cũng cho nước mắm cho tí lá hành vào ăn ngon nhắm c ơi
tnay các mẹ ăn gì nhà e tối nay ăn thịt ba chỉ để nguyên miếng cho vào cái bát rồi hấp vào nồi cơm ạ, thịt ngon và dẻo đậu phụ rán, và muối chấm mắm tôm canh mùng tơi nấu cua