Nhà tớ 2 đứa đây, chả sao cả, con nào chả là con miễn nó khỏe mạnh là được chứ, nghĩ ngợi lung tung tội cho con nó
Hic, giai hay gái thì cũng là con mà. Hihi, mình nghĩ mn đã có thêm đứa nữa thì gái hay giai cũng nên mừng, nên chính xác hay chưa chính xác thì vài tuần nữa sẽ rõ, thêm con là thêm của đấy, hihi, các cụ vẫn bảo thế mà.
Em siêu âm tập 3, 12w bs Sơn Thái thịnh khẳng định 100% zai, 14w vẫn zai, chắc k nhầm đâu các mẹ nhỉ. Bs chỉ đâu là chim, đâu là dây rốn, xem rõ lắm. E tắc kinh 2 tháng, chén mỗi lần mà dính đấy. Đúng là con cái là zời cho.
chị ơi 16 tuần là cũng chuẩn rồi ạ, chị đừng suy nghĩ nhiều với lại chồng chị như vậy thì em nghĩ chị phải mừng chứ, biết là trong thâm tâm thích bé trai nhưng biết làm sao ạ, chị đừng khóc ảnh hưởng tới con
Giờ mn sinh chưa nhỉ, chúc mn Mẹ tròn con vuông nha! Em cũng 2 công chúa đây, nghỉ giải lao vài năm nữa xem típ
Con cái là lộc, là duyên là số. Hơi buồn xíu vì nếp tẻ vẫn hơn nhưng giờ buồn thế buồn nữa cũng k thay đổi đc gì. Vậy thì vui lên thôi mn ạ. Ai biết đc, có những đứa con gái làm rạng danh cho bố mẹ gấp cả tỉ lần con trai ý chứ.