Xin chào mọi người, năm nay em 24t. Em ở Hà Nội. Đi làm đã được 1 năm cũng muốn có được 1 công việc nên cứ mải. Giờ em đã 24t nghĩ lại nhiều đứa bạn có ck có con, bố mẹ cứ giục. Nên giờ em cũng muốn tìm 1 người nghiêm túc, trước là bạn sau cả 2 được thì làm người yêu. Có ai cùng cảnh ngộ với em không
mới có 24 tuổi thôi mà bạn, mình còn 26 rồicòn chưa muốn lấy chồng nè, biết đâu trên diễn đàn lại gặp đc bạn nào đó nhỉ,
Mình cũng đang có nỗi lòng như bạn. Chả hiểu sao mà kém duyên kiểu gì ý. Kết bạn nói chuyện bạn nhé fb: https://www.facebook.com/keng.trung?fref=ts
hihi mình cg bị ngọng nhưng viết thì ít bị, ck suốt ngày nhại cái từ "nắm" của mình . 24t cũng chưa muộn mà, phải chờ duyên đến.