Có nhiều cái để chi tiêu lắm bác ak, như là mua nhà, đi du lịch, hoặc để dành sau này về nhà không có lương hưu thì còn có tiền để tiêu ak.
Không biết con chị ấy lớn chưa mà đã đầu tư khiếp vậy rồi. Cá nhân mình nghĩ là định hướng được cho con mới là cái tốt nhất, đầu tư và phát triển khả năng hoặc năng khiếu thì tuyệt vời. Chứ cái gì cũng muốn tốt nhất, đẹp nhất thì không nên vì quá tốn kém ak.
E mua BHNT rồi, gửi 1 ít ở NH (lúc chưa sinh bé), làm 1 TK tiết kiệm gửi góp hàng tháng nữa rồi nhưng vài tháng nay chưa gửi thêm đc đồng nào (lo cho con hết) hì
Ôi e đang phải kinh doanh online sữa để kiếm thêm tiền mua sữa cho con nói chi là tiết kiệm. Các mẹ đang cho bé uống sữa nhật ủng hộ e với nha.
Mình nghe nói cổ phiếu có nhiều may rủi. Gặp mình nếu có tiền thì cũng đầu tư mặt bằng kinh doanh tiền chắc ăn hơn kiếm chỗ nào thuận tiện sầm uất có khi dễ kiếm tiền hơn trò may rủi kia
Hic, mình chưa để được đồng nào. Có mua sắm gì đâu mà chả thấy tiền. Lương cty thì chậm, ăn uống không nhịn dc, chẹp chẹp,
híc thấy các mom có gia đình rồi mà vẫn tiết kiệm được cơ số thì giỏi quá. e chưa gđ nhưng đi làm trên Hn thấy chi tiêu cũng ko thấy mấy mà tốn phết.hết vèo vèo lương luôn.(cơ mà lg của e thấp lắm).nhiều khi cứ tính toán xem tiêu những khoản gì mà hết thì vẫn thấy dư ít.cứ bảo mỗi tháng sẽ bỏ ra 1 tí để tiết kiệm mà vẫn ko xong.
Hic! Nói đến tiết kiệm tiền đúng là vấn đề nan giải luôn E chẳng hiểu ăn tiêu thế nào mà chẳng thấy có đồng nào mới chán chứ ạ?