Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nguoikhiemthi, 4/7/2016.

  1. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nuốt nước bọt....::p
     
    Đang tải...


  2. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    hi sáng ăn muộn no quá, vừa nấu xong cũng có thịt bê xào ớt ngọt, đậu rán, canh hến rau cải...nhưng chẳng muốn ăn chị ạ, sáng giờ lại mấy chuyện buồn buồn ảnh hưởng đến cảm xúc nữa...
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    buồn vì nhiều tiền à...chia bớt đi...đang cái bang nè...toàn món mình thèm...chết mất,,,
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  4. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    :p các mẹ ăn chưa sao còn ngồi buôn ác thế?
    Kể ra nhiều lúc cũng lạc quan, bất cần đời nhưng nhiều lúc cũng cảm xúc lắm, tự dưng ngồi khóc ngon lành được :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chủ nhật, vắng ck nên ăn sớm lắm...mình cũng vậy...rất lạc quan nhưng cũng có lúc khóc ròng...cs luôn là vậy...
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  6. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    e mà 1m thì hay ăn uống linh tinh. bé nhà chị có đang ở với mẹ ko ạ?

    Nay nắng nóng ck tắm cho con chó bị nó cào cắn nhẹ cho mấy phát, chắc ko đến mức phải đi tiêm phòng dại đâu nhỉ :)?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ck mình mới đón con về quê nghỉ hè...anh cũng đề nghị cho con ở cùng anh trong thời gian thử thách...vì anh ko thể xa cùng 1 lúc cả vợ cả con...anh cũng sợ nhỡ yếu lòng lại mắc sai lầm...mà sai 1 lần nữa a biết mình sẽ ko bỏ qua....uhm...giờ mới cảm nhận đc a ấy thực sự rất yêu mình...và sai lầm...đúng là ko phải bắt nguồn từ anh ấy...dù biết thế...nhưng mình ko thể dễ dàng quên đc...
    - chó mình nuôi cũng ko sợ đâu...nhưng cũng phải theo dõi....thấy bất thường thì tới bác sĩ luôn,,,
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  8. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Vâng để cho bé về chơi với bố vậy là hợp lý ạ. Kể ra 2 năm cũng nhanh mà cũng lâu. Chắc anh chị cũng vẫn thường xuyên liên lạc.
    Ck e cũng bảo là chó nhà nuôi sợ gì, nhưng cũng ko chủ quan được chị nhỉ :)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    bọn mình sống rất văn minh...dù tình cảm lạnh nhạt,,chỉ là ko nói câu yêu thương mà trước đây ngày nào cũng nói...còn ngày nào cũng vẫn gọi 1 hoặc 2 lần....3 tuần gặp nhau, ck vẫn đòi cõng bế mà...chỉ có chuyện nam nữ thf trước đây hết sức tự nhiên, và ngày nào cũng diễn ra....bây giờ thì anh có phần ngại...còn mình thì ko có hứng làm chuyện đó...nhưng anh vẫn ôm mình ngủ..
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  10. For your future

    For your future Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    hôm nay đã mua cho con gái một em gấu bông rất đẹp :)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    3D3%005
     
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thư giãn nhé,,,
     
  13. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Ai giỏi mấy cũng từng có những lúc sai lầm ...
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  14. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    hí hí thế là vẫn bình thường mà, còn hơn vợ ck e vì ck e ít khi điện thoại lắm, ko được tình cảm như anh chị đâu.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  15. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    sao thế...bạn vừa mắc sai lầm à..
     
  16. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chính vì vợ ck chị trước đây quá tình cảm...nên khi biết sự thật...nỗi đau mới lớn gấp bội...và khó quên..
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  17. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    cũng đúng ạ, e mà giờ có chuyện gì sốc ko biết vượt qua ko.
    ngày xưa bố e đi làm xa cũng có tin đồn này nọ, tính e lầm lì ít nói nên thời gian dài e ko nói chuyện với bố. nhưng dần dần bố mẹ bth thì mình cũng bỏ qua. nhưng giờ nó vẫn có 1 vết sẹo trong lòng.
    Tiền nong thì 2 vk ck bảo nhau chi tiêu gì phải nói rõ cho nhau, nhưng nh khi cũng ko kiểm soát được, giờ cũng toàn tiêu tiền bé nên chưa có gì phải lo. chỉ lo kiếm sao đủ sinh sống, còn ước mơ cái nọ cái kia thì xa vời lắm.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    vợ ck chỉ cần chung thủy và yêu thương nhau là đủ...mình bây giờ lại khác xưa...trước đây...ck là tất cả, anh ko thích, mình ko làm....những gì anh thích mình sẽ làm cho anh...
    nhưng sau cú sốc đó...nhất là sau đêm mình vượt qua đc ý định tự tử....bây giờ mình rất mahj mẽ...và mình nghĩ nếu ko vướng anh....mình hoàn toàn có thể tự thực hiện đc ước mơ và tham vọng của mình....
     
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Dữ dội và dịu êm
    ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể


    oh...đêm nay chung kết Euro...mình ko thích Ronado...nên mình chọn Pháp....kaka...đểu nhỉ...mình đôi khi ko công tâm lắm đâu nhé...nhưng càng ngày mình càng thấy yêu mình hơn..hihi...:*:*:*
    trước đây mình cứ nghĩ ko có anh, chắc mình ko có cuộc sống đẹp đc...nhưg mà mình sai rồi...mình quá bất ngờ...mình đang làm rất tốt mọi thứ, chẳng thấy đau đớn gì nữa...ko ngờ...mình yêu bản thân mình thật...thậm chí mình thích tự do...ko thích gần anh nữa...trước đây mỗi lúc anh khóc...mình cuống quýt ôm anh, lau nước mắt cho anh, đồng ý tất cả yêu cầu của anh...nhưng bây giờ thấy anh khóc, mình ko 1 chút rung rinh nào..
    giờ mình thực sự muốn nói..anh đã thật ngốc nghếch khi đã làm mất trái tim em...
    - thư giãn nhé...
     
    Sửa lần cuối: 10/7/2016
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    11/7/2016
    ayza...gần 20 năm trước mình ghét Pháp...thích Bồ Đào Nha....vì lúc đó thích Figo, Deco...ghet zidane...nên nếu hỏi tân vương..đương nhiên chọn Bồ rồi...nhưng năm nay...ko thích Ronando...nên mình chọn Pháp...mặc dù mình cũng ko thích ai...hihi...mình đúng là bảo thủ, thiển cận...
    nhưng công bằng mà nói...Chúc mừng Bồ Đào Nha nhé...các bạn rất xứng đáng...

    [​IMG]
    - trước đây ở mỗi giải 2 vợ ck mình luôn thức xem cùng nhau...từ bán kết thì hay chọn ra quán xem, hôm nào anh thích xem cùng bạn bè, 2 vợ ck lại tíu tít cá độ qua điện thoai,,,nhưng tất cả đã xa rồi...
    mình cũng chợt nhận ra...từ khi có con gái..do guông quay cs...mnhf đã ko xem bóng đá...ko ngồi cà phê ngắm mưa...đã nhiều sở thích bị lãng quên...trong đầu mình...ngoài a...ko gì hơn...nhưng giờ mình nhận ra....ko đúng...ko đúng rồi...
    - lại 1 ngày oi ả...9h30...mình lại gặp đối tác rồi...nhưng hôm nay thấy tự tin...yêu mình qúa, cố lên....love me....

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2016

Chia sẻ trang này