Các mẹ thông thái có mẹ nào vừa sinh ở bệnh viện bưu điện thì cho e xin tí kính nghiệm với ạ. Khoản này em mù tịt luôn. Thứ hai cho em hỏi thai 14t thì giới tính đã chính xác chưa ạ. Em sinh bé gái đầu lòng rồi nhưng anh xã thèm zai quá hnay đi sa về bs báo hotgirl r mà làm cu cậu hụt hẫng cà ngày luôn ạ. Em nghén trái mồm bé đầu, chỉ ăn ngọt. Bụng thì chỉ gồ ở dưới ko ngoi lên trên bao giờ. Hai vc lại còn choén nhau đúng ngày rụng trứng nữa ạ. Em hoang mang quá.
M mới sinh hôm đầu tháng 7 nhé. Dv ở đây ok k chê gì. Hôm m đi đẻ thì đúng vào dịp mà nta canh tháng sinh tốt cho con là vào tháng 4-5 âm nên hơi đông. Bs nhiệt tình và khoản lót tay sau đẻ cũng k nhiều. Nhà m chỉ đi 500 thôi vẫn dc qtam nhé
mình cũng đang hóng vụ này xem các mẹ sinh thế nào? mn sinh thường hay sinh mổ chi phí sinh hết bao nhiêu bạn. Sinh trong này ông xã có được vào xem không?
Mình sinh thường và dùng gây tê màng cứng mn ạ. Mũi gây tê hết 2tr. Còn viện phí vào khoảng 4tr hơn tí thôi. Sinh thì nta cho vào hay k m cũng k rõ vì m toàn thấy ng nhà đứng ngoài thôi mn ạ. Chắc nếu m có nhu cầu m bảo thì nta cho vào hay mn cứ hỏi nta xem ạ. Theo m thì ng nhà đứng ngoài cho dễ sinh chứ cho ng nhà vào lúc đau m tủi thân khó sinh lắm ạ
mình nghe các mẹ nói ở đây sạch sẽ không đông mn nhỉ? vậy cũng khá hợp lý không biết sinh mổ giá thế nào nhỉ? có phải tiền cảm ơn hay lót tay cho bác sỹ và y tá không mn.